Gian truân hành trình về quê “ăn Tết”

Những ngày cuối năm, không khí Tết rộn ràng, nhộn nhịp tràn về trên khắp ngõ đường, góc phố cũng là lúc những người công nhân, lao động nghèo tất bật chuẩn bị chuyến hành trình về quê vui Tết đoàn viên bên cha mẹ. Nhưng hành trình đó cũng nặng trĩu những nỗi lo.

Khác với cảnh người người, nhà nhà đưa nhau đi mua sắm Tết ngày cận Tết, anh Võ Văn Đại (ngụ tại phường Tân Thuận, Q.7, TP.HCM, quê Bến Tre) vẫn cần mẫn đẩy chiếc xe cháo lòng đi bán khắp đường phố. Trời sẩm tối, khi nồi cháo đã vơi dần anh Đại mới dừng lại ngồi nghỉ trên vỉa hè. Hắt một hơi thở dài, anh Đại tâm sự anh lên Sài Gòn làm nghề bán cháo dạo đã hơn mười lăm năm. Buổi ngày anh mua đồ tự nấu, tới chiều lại đẩy xe đi bán cho đến tối khuya mới về tới nhà. Cứ vậy ngày anh Đại kiếm 50-70 nghìn đồng, đủ sống qua ngày. Một năm quần quật mưu sinh, gian khó, đến cuối năm tính lại không còn dư giả gì. Nhưng anh Đại vẫn cố gắng làm đêm làm ngày để về quê vui Tết bên cha mẹ già.

Anh Võ Văn Đại (quê Bến Tre) tất bật mưu sinh ngày cuối năm
Anh Võ Văn Đại (quê Bến Tre) tất bật mưu sinh ngày cuối năm
Càng gần Tết anh Đại càng gắng làm để chắt chiu ít tiền mua quà cho cha mẹ già ở quê
Càng gần Tết anh Đại càng gắng làm để chắt chiu ít tiền mua quà cho cha mẹ già ở quê

Mỗi năm xa quê, cuối năm cũng là lúc anh Đại mong ngóng về quê ăn Tết, bởi nỗi thương cha nhớ mẹ luôn đau đáu trong lòng anh. Cha mẹ anh Đại ở quê năm nay đều đã ngoài 70 tuổi. Cứ đến Tết, ông bà cũng lại gọi điện hối thúc con về. “Mỗi lần đến Tết nghe ông bà điện lên không cầm được nước mắt. Cứ ngóng cho mau đến ngày cả nhà về quây quần bên cha mẹ…”, anh Đại giọng run run tâm sự.

Câu chuyện của anh Đại cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người lao động, công nhân xa quê ngày cận Tết. Ai cũng hiểu ngày Tết sum họp bên cha mẹ, ăn chén chè, nhận một lời chúc là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng để về được với gia đình, họ phải trăn trở trăm bề. Không chỉ riêng vấn đề tài chính, mà thậm chí dù đã có trong tay tấm vé về quê ăn Tết, họ cũng chưa hết nỗi lo. Hành trình về quê sắp tới của họ đủ thứ “gian nan”, từ chuyện tàu xe chật chội, chen lấn cho đến nạn giật đồ, lừa đảo ngay tại bến xe...

Mấy ngày này, vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Năm (quê Quảng Ngãi) nhộn nhịp chuẩn bị cho chuyến về quê ăn Tết. Hai năm không về nên cả nhà anh rất háo hức, chờ đợi. Vừa phụ vợ chuẩn bị những gói quà nhỏ cho cả nhà, anh Năm chia sẻ từ một tháng nay vợ chồng anh đã đặt vé, tuy vậy cầm cặp vé trên tay mà lòng vẫn đầy lo lắng cho chuyến đi sắp tới.

Hai con anh, bé đầu 6 tuổi, bé sau mới 4 tuổi. Mỗi lần về quê anh chị phải mang lỉnh kỉnh đồ đạc từ quần áo, bình sữa của hai bé đến quà cáp cho ông bà . Bến xe đông người, để chen chân được giữa hàng trăm người ngùn ngụt lên xe rất cực khổ, nhất là khi phải tay xách nách mang con nhỏ.. Vừa canh chừng hai đứa con nhỏ chơi đùa, chảy nhạy nên anh chị vừa phải canh chừng bị giật đồ. “Nghĩ tới chuyện hai năm trước về quê, tôi chứng kiến thấy có chị bị giật túi xách ngồi khóc mếu máo ngay tại bến xe. Bao nhiêu tiền chuẩn bị về ăn Tết bị mất hết, mà lo quá…”, anh Năm thở dài.

Tết gần đến, vậy nhưng bao lo toan, bộn về của cuộc sống mưu sinh dường như chưa thể khép lại. Những người lao động, công nhân nghèo chỉ mong sao cho hành trình về quê ăn Tết bớt cực nhọc, để sau một năm lam lũ, nhọc nhằn, họ được vui cái Tết trọn vẹn bên gia đình.

2 triệu hành trình cùng OMO vui bước đường về, mang tuổi xuân về bên ba mẹ.

Tiếp nối thành công của chương trình Vé Tết Đoàn Viên năm 2015, OMO tiếp tục triển khai chương trình đồng hành cùng những hành trình đoàn viên trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2016. nhằm mục đích giảm khó khăn, vất vả cho các gia đình về quê ăn Tết.

Hơn bất cứ đâu, Bến xe Tết - nơi bắt đầu hành trình đoàn viên - nên là một nơi thoải mái, vui vẻ để mỗi người cảm nhận rõ Tết đang rất gần từ không gian bên ngoài, đến trong lòng mỗi người. Vì vậy, năm nay, với mong muốn hiện thực mong ước sum họp mang tuổi xuân về cho ông bà, cha mẹ của những người con xa xứ, OMO sẽ đồng hành cùng 2 triệu hành trình đoàn viên thông qua việc biến đổi diện mạo của các bến xe, ga tàu ngày Tết và tặng 80.000 phần quà “Sum họp” tại các bến xe. Hãy cùng OMO chia sẻ lời hứa “Tết là về bên gia đình” để mang tuổi xuân về bên ba mẹ và vui bước đường về nhà tại: http://www.omotet.com/