Giam giữ người 38 năm mà không xét xử

(Dân trí) - Một người đàn ông Ấn Độ đã được toà án tối cao nước này trả tự do sau 38 năm giam giữ trong nhà tù mà không có một phiên toà xét xử nào diễn ra.

Năm 1968, Jagjivan Ram Yadav, sinh sống tại bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ bị bắt vì có liên quan đến một vụ giết vợ của người hàng xóm. Tuy nhiên, các thẩm phán tại quận Faizabad đã không thể kết tội được Yadav với lí do cảnh sát địa phương đã làm mất toàn bộ hồ sơ của vụ án!

 

Sau 37 năm bị giam giữ tại nhà tù ở thành phố Varanasi, tháng 7/2005, sự việc đã được chuyển lên toà án tối cao để giải quyết. Vì không có hồ sơ vụ án cũng như bất kì một bằng chứng nào, cuối cùng Yadav đã được trả tự do khi vừa bước sang tuổi 70.  

 

Vui mừng khi biết tin chồng mình được trả tự do, bà Patto Devi, vợ của Yadav nói: “Tôi đã không gặp ông ấy 38 năm nay. Nếu không đọc được câu chuyện trên tờ báo địa phương, chắc chắn gia đình tôi vẫn nghĩ Yadav không bao giờ trở về nữa”.

 

VTH

Theo BBC