Đồng Tháp:

Gia đình "tí hon" chỉ cao 1,1m, hơn 10 tuổi mới biết đi

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Có 5 người con nhưng 3 người con giữa của bà Đoàn Thị Nhạn có thân hình thấp bé không ai cao hơn 1,2m. Cơ thể khác biệt nhưng các con của bà Nhạn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Đến xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp nhắc đến gia đình bà Đoàn Thị Nhạn (64 tuổi) không ai là không biết, vì các con của bà Nhạn có chiều cao rất khiêm tốn, chỉ từ 1,1 đến 1,2m. 

Gia đình tí hon chỉ cao 1,1m, hơn 10 tuổi mới biết đi - 1

Gia đình của bà Nhạn ai cũng cao, duy chỉ ba người con giữa lại thấp bé dưới 1,2m (Ảnh: Bảo Kỳ).

Con chậm biết đi, biết nói, lúc nhỏ phải "lăn" để di chuyển

Bà Nhạn cho biết, vợ chồng bà lấy nhau sinh ra 5 người con gồm 2 trai và 3 gái.  Người con đầu và người con út đều sở hữu chiều cao, thể trạng như người thường song 3 người con thứ hai, thứ ba và thứ tư đều có thân hình tí hon.

Chị  Nguyễn Thị Diễm, năm nay 39 tuổi, chỉ cao 1,1m, anh Nguyễn Văn Độ (37 tuổi) cao 1m và anh Nguyễn Văn Lượng (35 tuổi) cao gần 1,2m. Vợ anh Lượng là chị Thu Đào cũng có chiều cao khiêm tốn. 

Cuộc sống lạc quan của gia đình có 4 người lùn ở miền Tây (Clip: Bảo Kỳ).

Bà Nhạn kể, bà và chồng đều có chiều cao trung bình trên 1,5m, nội ngoại hai bên không ai có chiều cao thấp, chỉ có điều chân chồng bà hơi ngắn. 

"Lúc sinh đứa đầu thấy bình thường đến ba đứa tiếp theo thì đứa nào cũng bụ bẫm nặng hơn 3kg nhưng tới lúc thôi nôi thì không hiểu sao nuôi mãi chúng không lớn, chậm biết đi, biết nói hơn những đứa trẻ khác", bà Nhạn tâm sự.

Gia đình tí hon chỉ cao 1,1m, hơn 10 tuổi mới biết đi - 2

Tay chân của anh Độ và chị Diễm khá nhỏ nên việc đi lại, cầm nắm đều bị hạn chế (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng theo bà Nhạn, 2 đứa con gái đầu lòng và con út có thể chạy nhảy, đến trường học thì 3 người con giữa của bà Nhạn lại chậm phát triển. Vợ chồng bà vừa lo làm lụng kiếm tiền nuôi con, còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc, ẵm bồng. 

"Con gái thứ ba đến 6 tuổi mới biết đi, đứa kế thì tới 10 tuổi. Không giống như con người ta có thể bò di chuyển mà chúng chỉ biết lăn tới lăn lui. Trong ba đứa thì Độ là đứa con kém nhất, đến giờ dù 37 tuổi nhưng nó vẫn khờ khạo, chậm chạp hơn Diễm và Lượng", bà Nhạn thở dài nói. 

Gia đình tí hon chỉ cao 1,1m, hơn 10 tuổi mới biết đi - 3

Lưng chị Diễm bị gù nhiều năm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Khát khao hạnh phúc riêng

Ngày đó, do hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình nên bà Nhạn cứ "đẻ liên tiếp", hết đứa con này tới đứa con khác ra đời. Lúc các con của bà biết đi, chồng bà bạo bệnh qua đời để lại mình bà một mình nuôi 5 đứa con. 

"Tôi đi làm, đứa lớn ở nhà giữ đứa nhỏ, chúng nheo nhóc mà lớn lên từng ngày. Sợ con dốt chữ tôi ráng cõng con đến trường nhưng vì nghèo túng quá chỉ lo cho các con học được lớp 6 đến lớp 10 rồi nghỉ", người mẹ U70 bộc bạch. 

Gia đình tí hon chỉ cao 1,1m, hơn 10 tuổi mới biết đi - 4

Anh Lượng quen biết chị Thu Đào cũng là người tí hon và kết hôn vào năm 2015 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng theo bà Nhạn, từ nhỏ các con của bà thường xuyên mặc quần áo cũ do mạnh thường quân và hàng xóm tặng. Đa số áo quần đều "quá khổ" nên khi đem về bà thường sửa lại mới mặc vừa, còn dép, giày chỉ mang vừa kích cỡ trẻ em. 

Trong 3 đứa con "tí hon", anh Lượng có sức khỏe tốt nhất. Bà Nhạn kể: "Lượng học hết lớp 6 thì nghỉ phụ tôi làm việc nhà để lo cho anh chị em. Tuy nó thấp nhưng nó siêng và giỏi lắm, nó phụ người ta đào đất kiếm được 70.000-80.000 đồng/ngày. Sau này nó đi bán vé số và còn trở thành vận động viên điền kinh". 

Gia đình tí hon chỉ cao 1,1m, hơn 10 tuổi mới biết đi - 5

Bà Nhạn khoe các huy chương của con đạt được trong các cuộc thi điền kinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Được biết, anh Lượng lên Đồng Nai sinh sống và làm việc sau đó quen biết được chị Thu Đào, năm 2015 hai người kết hôn. Hiện cả hai đang sống ở TPHCM và là vận động viên điền kinh, thường xuyên thi đấu và giành được nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên để đủ chi phí trang trải ở đô thị phồn hoa, vợ chồng anh phải bán vé số dạo. 

Gia đình tí hon chỉ cao 1,1m, hơn 10 tuổi mới biết đi - 6

Anh Độ phụ giúp mẹ bán tạp hóa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Còn về chị Diễm và anh Độ đang sống cùng bà Nhạn lại kém may mắn hơn người em của mình. Chị Diễm cho biết, do chân chị yếu nên đi lại khá bất tiện, khi di chuyển quãng đường dài rất nhanh mệt. 

"Trước tôi cũng đi bán vé số nhưng đi miết không nổi nữa đành thất nghiệp ở nhà. Vài tháng nay tôi và mẹ được dạy nghề đan ghế nhựa để trang trải. Mỗi ngày cả nhà đan được 3 cái ghế, thu nhập khoảng 100.000 đồng. Mẹ tôi có mở tiệm tạp hóa nhỏ bán buôn để sống qua ngày", chị Diễm chia sẻ. 

Gia đình tí hon chỉ cao 1,1m, hơn 10 tuổi mới biết đi - 7

Anh Độ khao khát có hạnh phúc riêng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Về phần anh Độ chẳng khá khẩm, anh phụ mẹ bán tạp hóa và lãnh vé số đi bán dạo, mỗi ngày kiếm được chừng 70.000-80.000 đồng. 

Khi được hỏi về mơ ước có mái ấm riêng, cả anh Độ và chị Diễm đều buồn bã. Chị bảo: "Lúc thấy em Lượng lấy vợ tôi mừng cho em ấy và cũng ao ước có được hạnh phúc riêng nhưng nhìn lại thân mình chỉ sợ không xứng với người khác, không dám mơ đến chuyện lấy chồng". 

Ở tuổi gần đất xa trời có lẽ mối lo lắng nhất của bà Nhạn chính là hai người con bé bỏng của mình, bà chỉ sợ một mai mình có mệnh hệ gì chẳng biết ai sẽ là người lo lắng cho hai con. 

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phước cho biết, gia đình bà Nhạn là hộ có hoàn cảnh đặc biệt ở địa phương, trong khi các thành viên trong nhà đều cao ráo duy chỉ 3 người con giữa lại thấp bé.

"Chính vì chiều cao hạn chế nên những người con của bà Nhạn làm việc vất vả hơn người bình thường. Dù khó khăn nhưng họ luôn cố gắng vươn lên. Thời gian qua địa phương cũng dành nhiều sự quan tâm, 3 người con đều được hỗ trợ theo đúng chế độ của Nhà nước, mỗi dịp lễ, Tết địa phương đều có quà tặng gia đình và đào tạo an sinh việc làm", ông Tuấn thông tin thêm.