Estonia mất thế thống trị trong cuộc thi cõng vợ

(Dân trí) - Phần Lan đã kết thúc vinh quang 11 năm thống trị của Estonia bằng việc ẵm cả giải vàng và đồng trong cuộc thi cõng vợ, diễn ra cuối tuần qua tại Sonkajaervi, miền trung Phần Lan.

 
Estonia mất thế thống trị trong cuộc thi cõng vợ - 1
Một cặp đôi tham gia cuộc thi cõng vợ tại Phần Lan.

Taisto Miettinen đã cõng Kristiina Haapanen trên lưng và chỉ mất 62 giây để vượt qua đoạn đường đua dài 250m với 2 chướng ngại vật và một hồ nước. Cặp đôi này đã thắng sít sao cặp đối thủ Alar Voogla và Kristi Viltrop của Estonia chỉ với 0,1 giây.

Miettinen đã tham dự cuộc thi cõng vợ suốt một thập kỷ qua và giờ thì anh cảm thấy rất vui sướng vì cuối cùng anh cũng giành chiến thắng.

“Tôi từng thua vài lần khi chỉ kém người chiến thắng 0,1 giây. Chiến thắng của chúng tôi lần này thật tuyệt”, Miettinen nói.

Mặc dù sự thống trị kéo dài nhiều năm của Estonia trong cuộc thi cõng vợ đã chấm dứt nhưng Voogla nói anh hạnh phúc với giải bạc. Voogla cho biết thêm, thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng tới cuộc thi.

Cặp đôi Heikki Hannukainen và Heini Rauhamaa cũng của Phần Lan đã về thứ 3 và chỉ kém 6 giây so với những người chiến thắng.

Ngôi làng Sonkajaervi, nằm cách thủ đô Helsinki khoảng 490km về phía bắc, đã có truyền thống tổ chức cuộc thi cõng vợ suốt 14 năm qua. Cuộc thi đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và những người tham dự năm nay tới từ 8 quốc gia trong đó có Australia, Ireland và Cộng hòa Séc.

Cuộc thi cõng vợ được cho là bắt nguồn từ truyền thuyết về một tên cướp có tên là Herkko Rosvo-Ronkainen, người từng sống ở trong rừng và thường “chôm” thức ăn và đôi khi là phụ nữ từ những ngôi làng lân cận.
 
Xem video:
 

Ninh Nhi
Theo AFP