Đục dừa bằng ngón tay

(Dân trí) - Mỗi cuối tuần, khu phố đặc biệt ở thành phố Malacca đều nhộn nhịp hẳn lên nhờ có màn biểu diễn đục dừa bằng ngón tay phi thường của anh Ho Eng Hui.

Xem video Ho Eng Hui dùng một ngón tay đục dừa tại đây.

 

Màn biểu diễn này quả là một mũi tên bắn trúng 2 đích khi anh Ho vừa muốn quảng bá nghành du lịch của thành phố, vừa muốn bán loại thuốc đa tác dụng chữa thấp khớp, viêm khớp, đau cơ.

 

Trong 8 năm qua, các màn biểu diễn của anh trên khu phố Jonker chưa bao giờ vắng khách du lịch và người dân địa phương.

 

Anh Ho đã từng được ghi vào trong sách Kỷ lục Malysia. Đối với anh, Kung-Fu không chỉ là thú tiêu khiển mà còn cách để kiếm cơm nuôi gia đình.

 

Anh Ho giáng ngón tay cứng như thép, đầy uy lực vào quả dừa khô khiến cho nước bắn ra tung tóe, kéo theo đó là những chàng pháo tay rào rào từ khán giả.

 

Sau mỗi màn biểu diễn, trông Ho rất đau đớn, anh vã mồ hôi quanh trán trong lúc các trợ lý không ngừng xoa bóp ngón tay của anh với loại dầu anh quảng cáo. Sau vài phút, Ho lại tràn đầy sức mạnh và lại tiếp tục khoe ngón tay nổi tiếng của mình trước đám đông.

 

Jamie Greenhough, một du khách Canada không khỏi thán phục: “Đây quả là nghệ thuật thực sự. Ông ấy là một bậc thầy Kung-Fu tài giỏi”.

 

Là một người tán thành lối sống lành mạnh, anh Ho liên tục nhắc các khán giả không được hút thuốc và uống rượu trong các màn biểu diễn của mình. Ho thường chạy bộ mỗi buổi sáng và rất say mê chơi golf, mạt chược.

 

Khi nhìn ngón cái lệch về một bên ở bàn tay phải, anh lại bùi ngùi nhớ về cái ngày anh bị gãy ngón tay vào năm 1993 trong lúc đang biểu diễn ở Singapore: “Khi thấy nó bị gãy. Tôi nghĩ thế là hết nhưng tôi vẫn kiên trì và tiếp tục nghĩ rằng mình sẽ thành người nổi tiếng. Đó là cách tôi bắt ngón tay làm việc và nuôi sống gia đình tôi”.

 

Năm 2001, Ho đi vào sách kỷ lục Malaysia với kỷ lục đục 3 quả dừa trong 1 phút và 11 giây liên tiếp. Kỷ lục này vẫn chưa có ai đánh bại được cho đến nay.

 

Người đàn ông 56 tuổi này là fan trung thành của Bruce Lee - người đã đem môn võ Kung-Fu đến với thế giới vào đầu những năm 70. Anh Ho đang lên kế hoạch cho ngón tay làm việc quá tải được nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống mà không phải vướng bận những màn biểu diễn hàng tuần.

 

Ho chỉ luyến tiếc có một điều rằng các thế hệ trẻ hơn anh chẳng tỏ ra hứng thú với việc học nghề này, trong đó có cậu con trai duy nhất của anh cũng không muốn theo nghiệp cha.

 

Mặc dù một số người tuyên bố họ cũng làm được như Ho, nhưng anh không tin họ có khả năng đục dừa giống mình.

 

Đàm Loan

Theo Reuters