Độc đáo lời cổ vũ "Bắc Giang cố lên" từ... sân phơi lúa

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Dòng chữ được tạo bằng những hạt lúa với mong muốn động viên, chia sẻ cùng tỉnh Bắc Giang và cả nước nói chung sớm cố gắng vượt qua đại dịch, để cuộc sống trở lại bình yên.

Ngày 27/5, trên mạng xã hội lan truyền câu khẩu hiệu "Bắc Giang cố lên" kèm theo bản đồ Việt Nam được thể hiện ngay trên sân phơi lúa. Hình ảnh dòng chữ nắn nót này nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội.

Độc đáo lời cổ vũ Bắc Giang cố lên từ... sân phơi lúa   - 1
Độc đáo khẩu hiệu "Bắc Giang cố lên" trên sân phơi lúa.

Thông qua cách thể hiện độc đáo này, tác giả muốn gửi lời cổ vũ, chia sẻ cũng như động viên đến Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung trước cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19. 

Qua tìm hiểu được biết, người viết câu khẩu hiệu nói trên là anh Hoàng Văn Ngọc (SN 1985) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Độc đáo lời cổ vũ Bắc Giang cố lên từ... sân phơi lúa   - 2

Khẩu hiệu này được người nông dân xứ Nghệ tạo bằng những hạt lúa.

Trước đó, anh Ngọc cũng là người tạo nên câu khẩu hiệu "Ngày 23/5 tôi đi bầu cử", gây sốt cộng đồng mạng.

Anh Hoàng Văn Ngọc cho biết, những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại tỉnh Bắc Giang nói riêng và trên cả nước nói chung. Xem những hình ảnh các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm thầm lặng cống hiến, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân tôi rất xúc động.

Độc đáo lời cổ vũ Bắc Giang cố lên từ... sân phơi lúa   - 3

Trước đó, anh Ngọc cũng là người tạo nên câu khẩu hiệu "Ngày 23/5 tôi đi bầu cử" gây sốt cộng đồng mạng.

Để tạo hình bản đồ Việt Nam kèm câu khẩu hiệu "Bắc Giang cố lên", anh Ngọc phải mất hơn 30 phút khi dùng chiếc chổi đót để chỉnh sửa, viết nắn nót từ những hạt lúa sau khi được dàn đều.

"Tôi muốn thông qua dòng chữ này để gửi lời động viên, chia sẻ với tỉnh Bắc Giang và cả nước nói chung sớm vượt qua đại dịch, để cuộc sống trở lại bình yên", anh Ngọc chia sẻ.