Điểm đến huyền thoại và những trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới

(Dân trí) - Hành trình tới vùng Biển Nam (châu Đại Dương) được coi là một trong những trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất thế giới. Quần đảo Cooks nằm ở trung tâm khu vực này.

Điểm đến huyền thoại và những trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới - 1

Nằm ở vị trí khá khuất nẻo, Cook Islands (quần đảo Cook) là quốc gia bao gồm 15 đảo nhỏ ở nam Thái Bình Dương, thuộc châu Đại Dương.

Với diện tích tổng cộng 2 triệu km vuông và dân số chỉ khoảng 18 ngàn người, đây là quần đảo đẹp vào loại nhất nhì thế giới với những bãi biển thơ mộng, những đầm phá nước trong vắt màu ngọc lam và nhiều loài động vật hoang dã kỳ lạ. Xem ra quần đảo này là nơi rất may mắn bởi tới nay vẫn chỉ có 1 trường hợp duy nhất “dính” Covid-19.

Có một điều kỳ lạ là quần đảo này mang tên vị Thuyền trưởng huyền thoại cũng là nhà thám hiểm người Anh nổi tiếng James Cook (1728-1779), nhưng thật ra ông ta thậm chí chưa bao giờ đặt chân tới và cũng chưa hề nhìn thấy hòn đảo lớn nhất Rarotonga. Thuyền trưởng Cook chỉ dừng lại thoáng chốc trên một hòn đảo san hô không có người ở thuộc quần đảo này vào năm 1774.

Điểm đến huyền thoại và những trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới - 2

Quần đảo huyền thoại này mang tên vị Thuyền trưởng lừng danh James Cook.

Tới với điểm đến tuyệt vời vốn là núi lửa đã tắt, nay được bao phủ bởi tán lá rừng xanh tươi tốt nhô lên trên Thái Bình Dương này, du khách sẽ được chào đón bởi dòng chữ màu cam rực sáng “Kia orana!” (“Chúc trường thọ” theo tiếng Maori) ngay tại sân bay Rarotonga và còn được nghe cụm từ đó nhiều lần. Ta cũng cần đáp lại đúng như vậy mới phải phép.

Du khách có thể đi vòng quanh đảo Rarotonga bằng ô tô trong vòng chưa đầy 1 giờ theo 2 con đường chính. Nhộn nhịp hơn là tuyến đường ngoại vi men theo bờ biển do các nhà truyền giáo châu Âu làm từ thế kỷ 19, với 2 chiếc xe bus mang dấu hiệu chạy “Theo chiều kim đồng hồ” và “Ngược chiều kim đồng hồ”. Tuyến đường bên trong cũ hơn do những người Polynesia đi biển trôi dạt tới đây từ khoảng 1.000 năm trước tôn tạo nên.

Mặc dù ngày nay cư dân đảo Cook sống ở New Zealand nhiều hơn, nhưng họ vẫn gìn giữ rất tốt những nét đẹp của truyền thống văn hoá cổ xưa thể hiện qua sự tôn kính các loài hoa, tình yêu âm nhạc, say mê nhảy múa và sự đồng cảm sâu sắc với đại dương.

Điểm đến huyền thoại và những trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới - 3

Các vũ công trình diễn tại Rarotonga.

Mỗi sáng sớm thức dậy bạn có thể ngắm bãi biển hoang sơ, một bên là làn nước xanh trong như pha lê bên kia là bãi cát trắng ngà mịn màng, viền quanh bởi những hàng cây dừa xanh hoặc hoa dâm bụt nở rực rỡ.

Đạp xe quanh bờ biển lúc sáng sớm bạn có thể nghe được “hoà âm” các loài côn trùng, thả hồn trong hương thơm của loại hoa heliconia (thuộc chi Chuối pháo) và nếm vị ngọt ngào của các loại trái cây bơ, xoài, ổi…

Thưởng thức các món ngon của quần đảo Cook cũng khá thú vị, đặc biệt là các món gỏi làm từ hải sản tươi rói vừa đánh bắt từ biển lên rưới nước cốt chanh, nước cốt dừa, tỏi và ớt băm nhỏ…

Điểm đến huyền thoại và những trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới - 4

Bungalow được xây dựng ngay trên bãi biển tại Pacific Resort trên đảo Aitutaki.

Đảo san hô Aitutaki cũng là địa danh nổi tiếng gắn với một “huyền thoại” khác về Thuyền trưởng William Bligh và vụ nổi loạn của thuỷ thủ đoàn ngày 28/4/1789 trên tàu Bounty của Hải quân Hoàng gia Anh. Bligh là người châu Âu đầu tiên “để mắt” tới Aitutaki với lời khen đây là “điểm nhỏ xíu nhưng rất quyến rũ”.

Aitutaki nay có khoảng 2.000 dân, đẹp mê hồn với những rạn san hô màu cam “rực lửa” trong làn nước biển xanh thắm ma mị.

Du khách có thể lưu lại trong những bungalow xinh xắn bằng gỗ ngay sát mép làn nước biển ấm. Rồi từ đây đi sâu vào khám phá đầm Aitutaki trên “tàu du lịch Vaka” để vừa ngắm cảnh vừa uống nước dừa tươi, ăn bữa trưa thịnh soạn và nghe “Thuyền trưởng Bossa Nova” (tên một thể loại nhạc Brazil) hát cùng thuỷ thủ đoàn trước khi ghé vào đảo nhỏ Akaiami.

Điểm đến huyền thoại và những trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới - 5

Bao quanh quần đảo Cook là làn nước trong vắt như pha lê, rất dễ quan sát nhiều loài cá nhiệt đới sặc sỡ bơi lượn quanh các rạn san hô tuyệt đẹp.

Tới đảo nhỏ khác, du khách có thể lặn giữa những loài cá khổng lồ nhưng vô hại và qua làn nước trong vắt ngắm những chú ngao cũng to không kém nằm trên đáy cát.

Hoặc du khách thuê thuyền Kayak chèo tới đảo tí hon Taakoka quan sát loài cua ẩn sĩ (hay còn gọi là “ốc mượn hồn”), thả mình trong bầu không khí thanh sạch của đại dương bao la lộng gió.

Nhận xét về quần đảo Cook, một nữ văn sĩ chuyên viết về du lịch qua các trải nghiệm hầu khắp thế giới nêu rõ: Nơi đây hội tụ những gì Thái Lan từng có từ 40 năm trước - yên tĩnh, không có khách sạn lớn và chỉ rất ít gia đình may mắn tới thăm.

Vây đây có phải là điểm đến hoàn hảo không, chỉ các bạn mới trả lời chính xác được qua trải nghiệm của mình thời “hậu Covid-19”.

Linh Lê

Theo Daily Mail