Cần Thơ:

"Đang thất nghiệp được miễn phí tiền trọ và cho gạo, chúng tôi mừng quá!"

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Từ khi dịch Covid-19 ở Cần Thơ bùng phát, vợ chồng anh Trần Hải Sơn là chủ của 20 phòng trọ quyết định miễn hẳn tiền nhà, còn mua thêm gạo, mì tặng cho người đến ở.

Chủ nhà trọ ở Cần Thơ miễn tiền trọ còn mua gạo cho người ở trọ

Thấy người ở trọ mất việc, thiếu thốn trăm bề nên muốn giúp

Vợ chồng anh Trần Hải Sơn và chị Lê Thị Bảo Ngân (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là chủ của 20 phòng trọ bình dân gần khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ). Mới đây, xóm trọ của anh chị bỗng trở nên nổi tiếng khi có thông tin người thuê trọ được miễn 3 tháng tiền nhà.

Chị Ngân chia sẻ, gia đình chị ngoài khu trọ thì còn có một gara ô tô nên cuộc sống cũng có chút dư giả. Nhận thấy dịch bệnh ảnh hưởng lớn, người lao động mất việc làm, mất thu nhập nên vợ chồng chị quyết định miễn phí tiền thuê nhà coi như một phần hỗ trợ mọi người trong lúc khó khăn.

Đang thất nghiệp được miễn phí tiền trọ và cho gạo, chúng tôi mừng quá! - 1

Vợ chồng anh Trần Hải Sơn và chị Lê Thị Bảo Ngân - chủ nhà trọ.

"Mình có cuộc sống khá hơn người ta, nên mình san sẻ. Từ khi dịch mới bùng phát ở TPHCM là mình đã quyết định giảm 50% tiền thuê nhà, giờ dịch về đến Cần Thơ, mọi người không đi làm được, nên mình quyết định miễn hẳn tiền trọ 3 tháng cho mọi người. Có người đã trả trước tiền trọ thì mình sẽ khấu trừ vào các tháng sau này.

Được biết, ngoài miễn tiền trọ vợ chồng chị Ngân còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những người ở trọ nhà mình. "Thấy họ mất việc, không có ăn, khổ quá, giúp được gì thì giúp", chị Ngân cho biết thêm.

Ngồi cạnh vợ, anh Sơn cho biết thêm, trong cốp xe của anh luôn có sẵn gạo với mì, đi đâu gặp ai nghèo khổ thì anh giúp đỡ. Tiền nhà trọ anh đã miễn cho mọi người từ đầu tháng 7. "Mình coi đó là sự san sẻ, giúp đỡ nhau thôi. Cách ly không xuống cho những người ở xóm trọ được mình rất áy náy, may sao hôm nay đã đi làm được rồi", anh Sơn nói.

Đang thất nghiệp được miễn phí tiền trọ và cho gạo, chúng tôi mừng quá! - 2

Khu trọ gồm 20 phòng mới được sửa sang rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ.

Xóm trọ của anh Sơn đã hoạt động từ lâu, mới được nâng cấp nên trông rất khang trang, sạch sẽ. Các phòng trọ đều khép kín, có gác lửng, ốp gạch men đến trần, trần đổ bê tông, có cửa sổ hướng ra ngoài trời để đón gió và đón sáng.

Dù xóm trọ có 20 phòng đã có người ở hết nhưng những ngày này trông rất im lìm, lặng lẽ vì mọi người đều đóng cửa phòng chống dịch.

Mẹ con tôi vẫn có chỗ ở, lại được cho gạo để nấu cơm

Chị Nguyễn Thị Huệ (45 tuổi, quê Bạc Liêu) là công nhân, đã thuê phòng trọ của anh Sơn 6 năm nay. Chị cho biết, chủ nhà rất quan tâm, thương những người lao động và san sẻ khó khăn cùng mọi người.

"Ông bà chủ tốt lắm, hay cho quà, nhu yếu phẩm. Từ hồi dịch bùng phát là mọi người được giảm một nửa tiền trọ. Tháng này dịch nên không đi làm được, tôi đang lo không có đóng tiền nhà thì sáng nay ông chủ mang đến cho một bịch gạo và nói miễn hẳn 3 tháng tiền nhà từ tháng 7 đến tháng 9. Mừng rớt nước mắt", chị Huệ xúc động nói.

Đang thất nghiệp được miễn phí tiền trọ và cho gạo, chúng tôi mừng quá! - 3

Chị Nguyễn Thị Huệ đã ở khu trọ 6 năm nay cho biết chủ nhà rất thương những người thuê trọ, khi dịch mới bùng phát chị và mọi người được giảm một nửa tiền nhà, nay lại được miễn hẳn 3 tháng.

Anh Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi) cho biết, mặc dù quê ở Cần Thơ nhưng nhà anh cách KCN Trà Nóc hơn 30km. Anh Toàn làm bảo vệ, nay nhà máy đóng cửa, cắt giảm giờ làm nên lương anh cũng sụt giảm. Trước đây anh thuê trọ nơi khác, tuy nhiên khi nghe thấy nhà trọ anh Sơn miễn phí 3 tháng thì anh đã xin đến ở.

"Tôi mới xin đến đây ở từ hôm qua. Tôi mới đến nhưng cũng được miễn tiền nhà đến tháng 9 như mọi người. Sáng nay ông chủ còn xuống cho gạo với mì nhưng tôi từ chối.

Tôi bảo rằng được ở miễn phí như thế này là quý lắm rồi, tôi mang ơn lắm rồi, không dám nhận thêm nữa. Đằng nào mình cũng đang đi làm được, nên tôi từ chối để ông chủ mang phần quà đó hỗ trợ cho người cần hơn", anh Toàn chia sẻ.

Đang thất nghiệp được miễn phí tiền trọ và cho gạo, chúng tôi mừng quá! - 4

Chị Lê Thị Tiền vui mừng được chủ nhà miễn 3 tháng tiền trọ và còn được cho gạo.

Chị Lê Thị Tiền (38 tuổi, quê huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) mới đến KCN Trà Nóc làm công nhân được gần 2 tháng, chưa nhận lương lần nào. Từ khi đến đây thì chị cùng con trai đến ở trọ chỗ anh Sơn.

"Lúc đến ông chủ bảo tiền nhà là một triệu đồng mỗi tháng, nhưng dịch bệnh nên chỉ lấy 500 nghìn đồng thôi. Thế nhưng tôi ở đây gần 2 tháng rồi mà chưa phải đóng tiền lần nào. Nay hết tiền ăn, không về quê được, đang khốn đốn thì thấy ông chủ đến.

Tôi tưởng ông chủ đến thu tiền nhà, ai ngờ không thấy nói gì, còn được cho bao gạo. Tôi mừng rớt nước mắt, xúc động lắm, cảm ơn nhiều lắm, thế là mẹ con tôi vẫn còn chỗ ở, vẫn có cơm ăn", chị Tiền nghẹn ngào nói.