Đà thành muôn nẻo đường hoa 8/3

(Dân trí) - Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các đường phố, cửa hiệu ở Đà Nẵng đã ngập tràn muôn sắc hoa nhắc nhớ ngày của một nửa thế giới.

anh3.jpg

Đường phố Đà Nẵng ngập tràn hoa dịp 8/3

Có thể nói, dịp 8/3,  hoa chính là món quà được lựa chọn nhiều nhất để gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến phái đẹp. Ghi nhận của PV Dân trí tại Đà Nẵng, trên các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng,…, không khí mua bán tại cửa hàng, sạp hàng hoa tươi khá sôi động. Những giỏ hoa được các người chủ trang trí tỉ mỉ và đẹp mắt thu hút khá đông khách hàng.Các loại hoa được bày bán đa số đều là hoa hồng, hoa lan, hoa hướng dương, hoa đồng tiền… với đủ những màu sắc, thiết kí tạo hình phong phú và độc đáo. Ngoài ra, những năm gần đây thị trường hoa khô vẫn chiếm được sự yêu thích của khách hàng bởi sự tiện lợi và bảo quản quà tặng được lâu hơn.

anh1.jpg
anh4.jpg
anh5.jpg

Muôn sắc hoa với nhiều kiểu gói, trang trí tỉ mỉ sẵn sàng dành tặng một nửa thế giới nhân Quốc tế phụ nữ

 

Qua khảo sát, hầu hết các loại hoa đều đồng loạt tăng giá. Trung bình giá hoa tươi dao động từ 250.000 đến 1.000.000 đồng. Giá hoa sáp tùy vào số lượng hoa mà có giá khác nhau từ 90.000 đến 400.000 nghìn đồng. Ngoài các giỏ hoa cắm sẵn, khách hàng có thể yêu cầu đặt mẫu theo yêu thích của mình nhưng giá sẽ sẽ cao hơn bình thường từ 50.000 đến 100.000 nghìn đồng.

Chị Lê Thị Dung cho biết : “Tôi bán đủ loại hoa, tuy nhiên mọi người mua hoa hồng đỏ là chủ yếu. Tôi bán lẽ giá từ 20.000 bông nhỏ, 30.000 bông lớn. Còn theo bó thì 250.000/10 bông. ”

                                                                                                                          Huỳnh Như- Thành Vân