Trung Quốc:

Cứu bạn bị ngưng tim, nam sinh bỏ dở kỳ thi quan trọng và cái kết vỡ òa

Ái Vy

(Dân trí) - Nam sinh 18 tuổi ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh nghề quan trọng để cứu bạn học bị nhồi máu cơ tim trên đường đi thi. Câu chuyện gây xúc động mạnh trên mạng xã hội nước này.

Sáng 10/5, Jiang Zhaopeng - học sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Dịch vụ Thành phố Sơn Đông - cùng bạn học lên xe công nghệ để đến điểm thi kỳ "Xuân Cao khảo" (Spring Gaokao), một trong những kỳ thi tuyển sinh nghề quan trọng bậc nhất trong năm ở Trung Quốc, chỉ sau kỳ thi đại học quốc gia diễn ra vào tháng 6.

Tuy nhiên, khi xe vừa lăn bánh không lâu, người bạn đi cùng bất ngờ có biểu hiện đau đớn, đá mạnh vào ghế trước rồi mất ý thức. Nhận thấy tình huống nguy cấp, Jiang lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo (CPR) để sơ cứu. Đồng thời, nam sinh yêu cầu tài xế là anh Wang Tao đưa ngay đến bệnh viện gần nhất.

Tài xế Wang vừa trấn an Jiang vừa gọi báo cảnh sát. Với sự cho phép của lực lượng chức năng, tài xế đã vượt 6 đèn đỏ, đưa nạn nhân đến bệnh viện chỉ trong 7 phút.

Cứu bạn bị ngưng tim, nam sinh bỏ dở kỳ thi quan trọng và cái kết vỡ òa - 1

Jiang chăm sóc bạn của mình trong khi tài xế chuyển hướng đến bệnh viện gần nhất (Ảnh: SCMP).

Theo truyền thông Trung Quốc, tim của bạn học này đã ngừng đập gần 30 phút và chỉ được khôi phục nhờ can thiệp khẩn cấp của các bác sĩ.

Sau khi người bạn qua cơn nguy kịch và được chăm sóc ổn định, Jiang vội vã đến điểm thi. Tuy nhiên, nam sinh đã không kịp thi môn Ngữ văn, phần thi bắt buộc của kỳ tuyển sinh này.

"Kỳ thi có thể chờ, nhưng bạn tôi chỉ sống một lần", Jiang nói với báo chí Trung Quốc. Nam sinh cũng chia sẻ rằng mình không hề hối tiếc vì quyết định này.

Jiang đang theo học ngành kỹ thuật phục hình răng và có kế hoạch đăng ký vào chương trình đào tạo công nghệ y học thông qua kỳ thi.

Nhờ được học sơ cứu cơ bản, Jiang có thể ứng phó hiệu quả trong tình huống khẩn cấp. "Sau sự việc này, tôi càng thêm quyết tâm theo đuổi ngành y", nam sinh nói thêm.

Cứu bạn bị ngưng tim, nam sinh bỏ dở kỳ thi quan trọng và cái kết vỡ òa - 2

"Xuân Cao khảo" là kỳ thi quan trọng thứ hai ở Trung Quốc (Ảnh: AP).

Câu chuyện của Jiang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, với các video liên quan thu hút hơn 200 triệu lượt xem. Cư dân mạng không tiếc lời ngợi khen lòng dũng cảm và tinh thần cứu người của nam sinh này.

"Em có thể bỏ lỡ bài thi, nhưng đã đạt điểm tuyệt đối trong cuộc đời", một người dùng viết.

Tuy nhiên, theo quy định, thí sinh bỏ lỡ kỳ thi "Xuân Cao khảo" sẽ không được thi lại. Thông tin này khiến nhiều người bày tỏ tiếc nuối, cho rằng Jiang xứng đáng được đặc cách hoặc ít nhất là thi bổ sung.

"Mục tiêu của giáo dục là đào tạo nên những con người tử tế. Và Jiang đã chứng minh rằng em là người như thế. Em xứng đáng được cho cơ hội thứ hai", một người khác viết.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng quy định không cho thi lại là để ngăn gian lận, nhưng cũng đề xuất có thể cộng điểm thưởng cho Jiang, hoặc để các trường đại học linh hoạt tiếp nhận những trường hợp đặc biệt như em.

Trước sự ủng hộ từ dư luận, ngày 14/5, chính quyền địa phương đã trao tặng Jiang Zhaopeng và tài xế Wang Tao danh hiệu "Hành động Dũng cảm" cùng phần thưởng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng).

Đặc biệt, tờ Sohu đưa tin ngày 18/5, nam sinh Jiang Zhaopeng đã hoàn thành kỳ thi bổ sung môn Ngữ văn sau khi bỏ lỡ kỳ thi.

Chia sẻ sau khi hoàn thành bài thi, nam sinh này nói: "Tôi thấy mình làm bài cũng ổn. Ý nghĩa lớn nhất của kỳ thi lần này không phải là điểm số, mà là việc tôi bước vào phòng thi với sự kỳ vọng của rất nhiều người. Tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu thương này!".

 
 
Theo South China Morning Post, Sohu