Đà Nẵng:

Cứu 2 bà cháu trong ngôi nhà cháy

(Dân trí) - Vào khoảng 9h30 ngày 9/6, tại số nhà K109/108 đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra cháy khiến nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo chị Bùi Thị Nga (SN 1988) sống bên cạnh ngôi nhà cháy kể lại, vào thời điểm trên, chị đang nấu ăn thì phát hiện nhà ngôi nhà có khói bốc lên nghi ngút. Lúc này trong nhà đang có hai bà cháu. Chị Nga liền chạy qua cắt cầu dao diện và đưa hai bà cháu ra ngoài, đồng thời hô hoán hàng xóm đến chữa cháy. 

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đã điều động 4 xe chuyên dùng cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nên công tác tiếp nước rất khó khăn. Được sự trợ giúp của nhân dân và lực lượng bảo vệ khu phố, lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy sau hơn 30 phút, không để cháy lan sang các ngôi nhà lân cận.

Nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Tại hiện trường, hầu hết các vật dụng trên căn gác lửng rộng khoảng 50m vuông đã bị lửa thiêu hoàn toàn.

Được biết ngôi nhà trên là của anh Hồ Công. Lúc xảy ra hỏa hoạn, anh Công đang đi làm ở phường khác. Hai người ở trong nhà lúc xảy ra hỏa hoạn là mẹ và con anh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Khánh Hồng