Cưỡi... voi sắt dạo phố

(Dân trí) - Ông Kong 58 tuổi, sống bằng nghề đồng nát ở một huyện lỵ nghèo ở Trung Quốc mới đây vừa gây “xì-căng-đan” dữ dội khi ngang nhiên dạo phố trên một con... voi sắt - tác phẩm do ông chế tác từ đủ loại phế liệu cóp nhặt trong 6 tháng qua.

Cảm hứng của ông Kong bắt nguồn từ việc chứng kiến khách tham quan cứ xuýt xoa mãi trước một bức tượng đá trong công viên. Có gì đâu, dù sao nó cũng chỉ là một con voi vô tri vô giác. Ông sẽ chế tạo hẳn một con voi không chỉ cử động được mà còn “đèo” ông đi dạo hàng ngày.

 

Vậy là voi sắt ra đời với chiều dài 2 mét và chiều cao 1 mét rưỡi, mũi làm bằng gỗ, 4 chân sắt gắn bánh xe giúp voi chạy ro ro trên mặt đất.

 

Cưỡi... voi sắt dạo phố - 1
 

Tất nhiên là không thể quên vai trò tối quan trọng của động cơ - do ông Kong mua lại từ một chiếc xe máy cũ với giá 787 USD.

 

Hiện tác phẩm robot này mới chỉ hoàn thiện được một nửa và vẫn còn nhiều chỗ cần nâng cấp thêm. Ông Kong dự tính, sau khi hoàn tất xong xuôi ông sẽ đem voi sắt nhà mình ra công viên cạnh tranh với voi đá.

 

Thùy Vân

Theo Finance Net