Cười nghiêng ngả với câu chuyện "F0, F1 thời nay" của cô giáo

Thanh Tùng

(Dân trí) - "Có thể nói là F0 hiện nay đã lên đỉnh cao của danh vọng. Ngày xưa thì bị xã hội hắt hủi, trốn chui, trốn lủi, xua như hủi. Giờ người người, nhà nhà dương tính, làm F0 sướng còn hơn vua".

Đó là câu chuyện vui, giải trí về "F0, F1 thời nay" của cô giáo kể cho học sinh nghe khi học online "gây sốt" cộng đồng mạng những ngày qua. 

"Cô kể cho câu chuyện F0, F1 thời nay. Có thể nói là F0 hiện nay đã lên đỉnh cao của danh vọng. Ngày xưa thì bị xã hội hắt hủi, trốn chui trốn lủi, xua như hủi. Giờ người người, nhà nhà dương tính, làm F0 sướng còn hơn vua", cô giáo ví von.

Cười nghiêng ngả với câu chuyện F0, F1 thời nay của cô giáo - 1

Cô giáo kể chuyện "F0, F1 thời nay" khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả (Ảnh: Cắt từ clip).

Tiếp tục, cô giáo hài hước: "Đấy, vừa làm F0 tôi được công ty cho hẳn 5 triệu đồng, được mọi người hỏi han sức khỏe, được add vào nhóm zalo F0 chém gió. Nhớ ngày nào chúng ta nhìn thấy TPHCM báo, chúng ta cảm thấy "Ui kinh, êu sợ". Thì ngày hôm nay chúng ta bàn tán xôn xao "mày có F0 không, kết quả mấy vạch".

Ngày xưa cái từ vạch ấy dùng cho que thử thai, giờ này tất cả từ nhỏ đến lớn, chụp cứ hai vạch với một vạch, cô hoảng loạn, không biết hai vạch, một vạch là cái gì. Ngôn ngữ Tiếng Việt bây giờ cô hơi loạn, cứ thỉnh thoảng lại "alo, cô mấy vạch cô", mình cũng giật mình, cứ tưởng là học sinh tưởng mình nghén. À là nó hỏi mình có bị F0 không? Ra tiệm thuốc, hỏi "chị ơi cho em một cái que thử, chị muốn thử gì? Em muốn thử mà nó có hai vạch ấy chị!".

Với câu chuyện hài hước và cách kể chuyện dí dỏm, sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người khi xem xong clip bày tỏ cảm xúc vui vẻ, cười nghiêng ngả trước câu chuyện của cô giáo. Đồng thời, không ngớt dành lời khen dành cho cô giáo.

Cô giáo kể chuyện "F0, F1 thời nay" khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả

"Yêu cô giáo này quá", bạn Ha Mai bình luận; "Cô giáo này dạy chắc ngồi cười cả 5 tiết", người dùng facebook N. Hảo bình luận.

Bên cạnh đó cũng nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú với những câu nói "bất hủ" của cô giáo như "F0 bây giờ là đỉnh cao của danh vọng", hay "làm F0 sướng còn hơn vua", "Được add vào nhóm zalo F0 chém gió"…

Thậm chí, nhiều bạn đang ngồi trên ghế nhà trường còn vui đùa, ngỏ ý xin thông tin tài khoản cá nhân Facebook của cô giáo để "xin" được làm học trò. "Facebook cô là gì để follow nhỉ", tài khoản Thanh Quang bình luận.

Qua tìm hiểu, cô giáo trong clip tên thật là Vũ Thị Hoài Thanh (SN 1984, quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Cô Thanh hiện đang là giáo viên dạy môn Ngữ văn tại một trung tâm ôn luyện thi chất lượng cao tại Hà Nội.

Cười nghiêng ngả với câu chuyện F0, F1 thời nay của cô giáo - 2

Chân dung cô giáo với câu chuyện "siêu" hài hước gây "bão" cộng đồng mạng (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về clip nói trên, cô giáo Thanh cho biết đây là clip do hai con của chị cắt và dựng từ những bài giảng của chị. Sau đó, đưa lên mạng xã hội, không ngờ sau khi xuất hiện, clip được cộng đồng đón nhận và có rất nhiều lượt yêu thích.

"Tôi là người rất kém công nghệ, các clip đều do hai con (một cháu học lớp 4 và một cháu học lớp 2) dựng rồi đưa lên. Trước đó, hai con chia sẻ sẽ nuôi ước mơ làm tiktok để lập kênh đầu bếp nhí, để giới thiệu cho mọi người những món ăn. Thấy các con sau khi đưa clip của mẹ lên chúng bảo con thấy rất nhiều anh chị nhận ra được giá trị của cuộc sống. Khi đó tôi mới biết và rất hạnh phúc", chị Thanh chia sẻ. 

Về nội dung câu chuyện trên clip, cô giáo Thanh cho biết đây là những nội dung hoàn toàn thực tế. Trong các buổi học, cô thường hay lồng ghép vào các bài giảng để tạo không khí vui vẻ, gây hứng thú cho học sinh học bài. Cô cũng chia sẻ mình là người khá lạc quan và có khiếu hài hước, vui vẻ. 

"Trong lớp đôi khi tôi hay cùng học sinh trò chuyện giúp các em bớt căng thẳng, hoặc là dẫn dắt vấn đề để học sinh liên hệ với đời sống, qua đó học sinh sẽ liên tưởng và tư duy tốt hơn. Ngoài ra, tôi luôn đan xen những điều thú vị, nhỏ nhặt trong cuộc sống để học sinh nhận thức sâu hơn về những điều đang xảy ra, không thờ ơ vô cảm. Đồng thời, cách kể chuyện phải sao cho học sinh thấy thú vị, dễ tiếp nhận với thế giới trẻ. Ngữ văn là đời mà, mà đời sẽ đi vào trong trang văn, hiểu văn mới hiểu được đời", cô Thanh cho biết.

Nói về tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, cô giáo Thanh nhắn nhủ và gửi lời chúc đến cộng đồng: "Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cộng đồng, đặc biệt là những người F0 sẽ chiến thắng đại dịch an toàn".