Cuộc sống vượt qua nghịch cảnh của cô gái sinh ra với 2 âm đạo, 2 tử cung

Tuệ Minh

(Dân trí) - Anja Christoffersen (25 tuổi, sống ở Australia) đã vượt qua sự kém may mắn của bản thân để vươn lên trong cuộc sống và khẳng định chỗ đứng trên các sàn diễn thời trang.

Nhìn Anja Christoffersen (25 tuổi, sống ở Australia) sải bước trên sàn catwalk, sở hữu thân hình duyên dáng, không mấy ai biết lúc sinh ra cô gái này có 2 ống âm đạo và 2 tử cung.

Nguyên nhân của tình trạng này là do Anja Christoffersen mắc phải chứng bệnh cloaca. Khi mắc chứng bệnh này, trong quá trình thai nhi phát triển, hệ tiêu hóa và hệ tiết niệu, đường sinh dục không tách ra như bình thường. Tình trạng này khiến cô chỉ có một lỗ thoát chất thải duy nhất ở xương chậu. Chứng bệnh này có tỷ lệ mắc là 1/50.000 trong các bé gái sinh ra. 

Từ khi sinh ra đến nay, Anja trải qua 24 ca phẫu thuật nhằm khắc phục vấn đề 2 âm đạo và 2 tử cung, giúp mọi thứ bình thường như mọi người. Hiện, cô vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề như tiểu không tự chủ, nhiễm trùng đường tiết niệu và viêm phổi.

Cuộc sống vượt qua nghịch cảnh của cô gái sinh ra với 2 âm đạo, 2 tử cung - 1

Anja từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật do căn bệnh hiếm mà bản thân mắc phải (Ảnh: Mail).

Khi vừa mới chào đời, Anja đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên. Các bác sĩ cắt bỏ ruột non và bàng quang để tạo ra lỗ thoát cho phân và nước tiểu. Năm lên 7 tuổi, Anja được các bác sĩ phẫu thuật xương chậu giúp tách riêng biệt 3 đường sinh dục, tiêu hóa, tiết niệu và tạo lỗ thoát chất thải như người bình thường.

Điều bất hạnh là Anja Christoffersen cũng sinh ra với thực quản không được bình thường như những người khác. Điều này khiến cho thức ăn đi qua miệng khó vào dạ dày. Do bất thường giữa khí quản và thực quản làm cho đồ ăn đi vào hệ hô hấp. Ngay khi sinh ra, Anja đã được bác sĩ phẫu thuật, chữa trị vấn đề này nên không gây ảnh hưởng cuộc sống.

"Năm 1 tuổi, tôi bắt đầu được rửa trực tràng hàng ngày để tạo thành các cơn co thắt ruột hỗ trợ tự chủ khi đi tiểu và đại tiện. Nếu không làm như vậy, ruột của tôi sẽ như vòi nước được mở, chảy liên tục hoặc bị tắc", Anja nhớ lại.

Nghị lực sống và truyền cảm hứng

Mặc dù, Anja sinh ra với sức khỏe có nhiều vấn đề song cô gái này không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục cố gắng. Con đường đến trường của Anja không dễ dàng như bạn bè cùng trang lứa. 

Cuộc sống vượt qua nghịch cảnh của cô gái sinh ra với 2 âm đạo, 2 tử cung - 2

Từ khi còn nhỏ, gia đình là điểm tựa để Anja tự tin trong cuộc sống (Ảnh: Mail).

Năm 15 tuổi, Anja nuôi ước mơ thành bác sĩ để chữa bệnh cho bản thân và những người  mắc chứng bệnh oái oăm như mình. Tuy nhiên, thời điểm đó, sức khỏe của Anja ngày càng yếu và phải nghỉ học. Sau quá trình chữa trị, cô có thể đi học trở lại và tốt nghiệp lớp học tương đương trung học tại Cao đẳng Griffith rồi chuyển sang lĩnh vực người mẫu.

"Tôi lớn lên với niềm tin có thể làm được bất cứ điều gì mà bản thân quyết tâm, trừ tình trạng bẩm sinh của mình. Căn bệnh không thể ảnh hưởng đến cuộc sống và những ước mơ của bản thân", nữ người mẫu chia sẻ. 

Bất chấp mắc bệnh hiếm, người đẹp 25 tuổi chưa bao giờ để bản thân "gục ngã". "Tôi chưa bao giờ nghĩ có sự khác biệt so với mọi người dù phải vào bệnh viện liên tục, trải qua các cuộc phẫu thuật, chụp chiếu và xét nghiệm", Anja tâm sự.

Điều may mắn là cô luôn có được sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình. Người thân luôn động viên Anja không để các vấn đề bẩm sinh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và giấc mơ của bản thân.

Cuộc sống vượt qua nghịch cảnh của cô gái sinh ra với 2 âm đạo, 2 tử cung - 3

Anja tự tin sải bước trên sàn diễn (Ảnh: Mail).

Anja luôn mong muốn trở thành người mẫu và cố gắng để thực hiện giấc mơ này. Cô đặt chân vào làng người mẫu năm 2015 và biểu diễn ở nhiều sự kiện.

Cô gái này còn cố gắng tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Bởi, Anja cho rằng, tại các cuộc thi sắc đẹp, thí sinh có thể nói lên quan điểm, suy nghĩ và ủng hộ các vấn đề mang tính xã hội.

Hiện, cô tự tin sải bước trên các sàn diễn thời trang đồng thời ủng hộ, giúp đỡ những người khuyết tật. Tháng 7/2018, Anja xuất bản cuốn tự truyện kể về hành trình truyền cảm hứng của mình.

Anja muốn thông qua sự nỗ lực của mình để truyền sự tự tin và tích cực cho mọi người. "Nếu bạn cảm thấy thoải mái, hãy cởi mở về tình trạng của bản thân để mọi người biết và hỗ trợ. Đừng để những điều kém may mắn ngăn cản bạn làm những gì mình muốn, cảm thấy cô lập và không dám ra khỏi nhà", Anja chia sẻ.