Cuộc sống của thần đồng 10 tuổi vào đại học: Tháng thu nhập 7 triệu đồng

Huy Hoàng

(Dân trí) - 10 tuổi bước vào ngưỡng cửa trường đại học, 13 tuổi tốt nghiệp ra trường, nhưng cuộc sống hiện tại của thần đồng Trung Quốc khiến nhiều người rất bất ngờ.

Những tranh cãi xung quanh chuyện học hành của thần đồng "chín ép"

Trương Dịch Văn sinh năm 2007 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cô bé sinh ra trong một gia đình tri thức, có bố mẹ đều làm trong ngành giáo dục. Ngay từ nhỏ, cô bé được cha mẹ rất sát sao chuyện học hành.

Thần đồng vào đại học năm 10 tuổi hay kết quả của việc "chín ép"?

Ông Trương Dân Thao nhận thấy phương pháp giáo dục chính quy tại các trường khá cứng nhắc nên muốn nuôi dạy con gái mình thành "thần đồng" theo cách riêng. Dựa trên kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong ngành, hai vợ chồng ông Thao mở một trường tư thục riêng và cô bé Dịch Văn là một trong các lứa đào tạo.

Ông tự hào chia sẻ việc Dịch Văn khi 4 tuổi đã biết thông thạo 2.000 chữ Hán, được mọi người xung quanh trầm trồ ca ngợi là "thần đồng". Mỗi ngày, cô bé được cha mẹ luyện tập nhiều bài học, trong khi bạn bè đồng trang lứa được chơi đùa vô tư.

Khi Dịch Văn còn rất nhỏ, cha mẹ cô bé đã lên kế hoạch rất rõ cho con gái, với các mốc như 10 tuổi vào giảng đường đại học, lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 20 và có thể tham gia nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Cuộc sống của thần đồng 10 tuổi vào đại học: Tháng thu nhập 7 triệu đồng - 1
Trương Dịch Văn lọt thỏm so với bạn bè đồng trang lứa ở trường đại học (Ảnh: 163).

Để đạt được những mục tiêu này, gia đình ông Thao "tăng tốc" việc học của con gái, giúp Dịch Văn sớm hoàn thành khóa học của cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trước năm 9 tuổi. Tuy nhiên, cô bé chỉ tiếp xúc với các kiến thức khoa học, bỏ qua những môn như lịch sử, địa lý... Với phương pháp "lạ lùng" này, chỉ trong 4 năm, cô bé đã hoàn thành chương trình mà một học sinh bình thường phải dành 12 năm mới học xong.

Theo lời kể, hàng ngày, cô bé dậy lúc 5 giờ sáng để học. Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng sẽ học tiếp. Buổi tối, việc học sẽ kéo dài tới 10 giờ mới kết thúc. Suốt nhiều năm trời, Dịch Văn hầu như chỉ dành thời gian cho học tập, không còn thời gian vui chơi.

Sau vài năm khổ luyện, ông Thao tin rằng con gái đã đạt tới trình độ thi đại học nên tự đến trường đăng ký. Khi đó, cô bé mới 9 tuổi.

Do Dịch Văn chưa đi học chính thức, không có tư cách học sinh nên việc đăng ký thi đại học gặp khó khăn. Ông Thao nhờ mối quan hệ cấp chứng chỉ giáo dục tương đương cho con. Nhưng năm đó, cô bé thi trượt đại học với số điểm 172 - một con số khá thấp. Không nản chí, gia đình ông tiếp tục đưa con vào lò luyện thi, ôn tập để thi lại năm sau.

Một năm ôn luyện vất vả qua đi, Dịch Văn cuối cùng đã đỗ đại học khi mới 10 tuổi. Cô bé được nhận vào Học viện Công nghệ Thương Khâu ở tỉnh Hà Nam chuyên ngành điện tử công nghệ thông tin với chương trình học 3 năm.

Cuộc sống của thần đồng 10 tuổi vào đại học: Tháng thu nhập 7 triệu đồng - 2
Cô bé tốt nghiệp đại học năm 13 tuổi (Ảnh: News).

Ngay lập tức, câu chuyện về thần đồng đỗ đại học năm 10 tuổi lập tức gây xôn xao dư luận Trung Quốc thời điểm bấy giờ. Ông Thao rất tự hào về thành tích của con gái đồng thời không ngừng chia sẻ về triết lý giáo dục riêng và ngôi trường tư thục nơi gia đình đang điều hành.

Dù phương pháp này gây rất nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng cô bé đã bị đánh mất tuổi thơ. Thậm chí, phần đông ý kiến nhận định Dịch Văn vốn không phải là thần đồng, bởi thành tích cô bé đạt được là kết quả của việc đốt cháy giai đoạn và những kỳ vọng do người lớn áp đặt lên.

Cuộc sống hiện tại gây sốc

Khi bước vào ngưỡng cửa đại học, cuộc sống của cô bé bị thay đổi rất nhiều. Do chênh lệch tuổi với "bạn bè" cùng lớp khiến Dịch Văn thấy lạc lõng và cô độc. Cô bé gần như không có bạn bè đúng nghĩa, thấy tự ti và sợ hãi khi tới lớp.

Do chưa từng theo học các lớp chính quy nên kiến thức cơ bản của Dịch Văn không đủ để theo học. Vì đuối sức nên cô bé phải bỏ dở ngành cũ và chuyển sang ngành thiết kế hoạt hình. Tháng 7/2020, Dịch Văn tốt nghiệp ra trường với điểm số trung bình.

Cuộc sống của thần đồng 10 tuổi vào đại học: Tháng thu nhập 7 triệu đồng - 3
Hiện tại, cô bé đang làm giáo viên trợ giảng tại trường tư thục của cha mình với mức lương hơn 7 triệu đồng (Ảnh: News).

Sau khi ra trường, cô bé không thể xin được việc vì không công ty nào muốn tuyển dụng một "thần đồng" ở tuổi 13. Cuối cùng, cô bé phải quay về trường tư thục của cha mình, trở thành giáo viên trợ giảng, nhận mức lương hàng tháng 2.000 tệ/tháng (hơn 7 triệu đồng).

Ở thời điểm hiện tại, Dịch Văn 15 tuổi vẫn đang làm việc với mức lương kể trên. Những gì cô bé có trong tay là một tuổi thơ không trọn vẹn và tương lai không rõ ràng. Trước những chỉ trích về việc gò ép con gái quá khổ so với khả năng, ông Thao đã phản bác, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cho con gái thi cao học và đi du học.