Cuộc sống của chàng trai thấp nhất thế giới

Viên Minh

(Dân trí) - Chàng trai 20 tuổi đến từ Iran vừa được công nhận là người thấp nhất thế giới với chiều cao 65,24cm.

Afshin Esmaeil Ghaderzadeh (20 tuổi, đến từ Iran) ngày 14/12 được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người thấp nhất thế giới với chiều cao 65,24cm.

Afshin thấp hơn gần 7cm so với người giữ kỷ lục trước đó - Edward "Nino" Hernandez (36 tuổi, ở Colombia).

Chàng trai 20 tuổi sinh ra với trọng lượng cơ thể chỉ 700g, hiện cân nặng của anh là 6,5kg. 

Cuộc sống của Afshin không hề dễ dàng. Do người quá bé, anh không thể đến trường, phải vật lộn với việc học chữ. Tuy nhiên, anh rất vui vì gần đây đã học được cách viết tên của mình. 

Cuộc sống của chàng trai thấp nhất thế giới - 1

Afshin Esmaeil Ghaderzadeh được công nhận là chàng trai thấp nhất thế giới, tính đến 14/12. (Ảnh: Guinnessworldrecords).

Ông Esmaeil Ghaderzadeh, cha của Afshin, cho biết do khiếm khuyết về thể chất và phải liên tục điều trị khiến con trai phải ngừng học, còn trí tuệ vẫn phát triển bình thường.

"Tôi sử dụng thành thạo điện thoại thông minh. Dù điện thoại rất nặng để sử dụng trong thời gian dài, nhưng tôi vẫn xoay xở được", anh nói. 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng họ vẫn làm việc chăm chỉ để chu cấp đủ chi phí sinh hoạt, thuốc men và điều trị cho Afshin. 

Tầm vóc thấp bé của Afshin khiến anh không thể nối gót cha mình làm công nhân xây dựng. Trên thực tế, không có bất kỳ công việc nào trong làng phù hợp với anh.

Afshin cũng không thể đi quanh làng một mình, mà luôn được "hộ tống" bởi cha mẹ. Mặc dù anh có thể đi lại mà không cần hỗ trợ, nhưng đôi khi anh thích được bế hơn.

Ngoài ra, mua quần áo luôn là một "cuộc đấu tranh" đối với Afshin. Bộ quần áo duy nhất vừa vặn với anh là kiểu dáng dành cho trẻ em mới biết đi. Nhưng là một thanh niên 20 tuổi, anh không thích những thiết kế trẻ con, nên đã tự đặt may trang phục thích hợp.

Cuộc sống của chàng trai thấp nhất thế giới - 2

Afshin chụp ảnh cùng cha mẹ. (Ảnh: Guinnessworldrecords).

Afshin dành phần lớn thời gian trong ngày để xem phim hoạt hình yêu thích "Tom & Jerry" và gần đây hơn là lướt mạng xã hội, giao tiếp với những người theo dõi. 

Anh cũng thích xem bóng đá và khiêu vũ. Cầu thủ yêu thích của anh là Ali Daei (Iran) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). 

Với tính cách tốt bụng và hướng ngoại, Afshin được người dân địa phương yêu mến. Dù hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhưng anh ước mình có thể sống như những người bình thường, đặc biệt là được sở hữu và lái một chiếc ô tô.

"Ước mơ của tôi là giúp đỡ bố mẹ. Sự công nhận của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới có thể giúp tôi đạt được ước mơ của mình", anh nói.