Công viên Thủ Lệ "chật kín" người tham quan trong ngày nghỉ Tết dương lịch
(Dân trí) - Hôm nay, hàng nghìn người dân tấp nập ra vào Công viên Thủ Lệ. Các lối đi tại công viên đông chật cứng người tham quan.
Công viên Thủ Lệ "chật kín" người tham quan trong ngày nghỉ Tết dương lịch

Trong ngày nghỉ duy nhất dịp Tết dương lịch 2020, hàng nghìn người dân tấp nập ra vào Công viên Thủ Lệ. Trong đó, chủ yếu là các hộ gia đình đưa con em đi chơi nhân dịp ngày nghỉ giữa tuần.

Từ sáng tới chiều, Công viên Thủ Lệ luôn trong tình trạng đông đúc thậm chí là quá tải do lượng khách tăng cao.

Đầu giờ chiều, lượng người kéo về công viên này càng đông.

Gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh (Vĩnh Phúc) cho biết chị và chồng nhân ngày nghỉ Tết dương lịch đã đưa con từ quê xuống Hà Nội chơi từ 10 giờ sáng.

"Khi xuống tới công viên Thủ Lệ, tôi không quá bất ngờ về sự đông đúc, bởi mỗi kỳ nghỉ tôi đều đưa con xuống vườn thú chơi. Năm nay được nghỉ có một ngày nên tôi thấy lượng người đổ về đây đông hơn năm trước", chị Quỳnh chia sẻ thêm.

Dù đông đúc, nhưng nhiều vị phụ huynh vẫn cho biết họ rất vui khi có thời gian nghỉ lễ đi chơi cùng gia đình.

Nhiều đường đi trong công viên đều chật cứng người đi lại.

Do người quá đông nên một số phụ huynh đã kiệu con lên vai tránh chen lấn xô đẩy.

Các khu vực trò chơi, khu nuôi nhốt thú cũng luôn được nhiều người quan tâm.


Vườn thú Thủ Lệ được chia làm nhiều khu: Khu bò sát nuôi rắn, kỳ đà, cá sấu… đây cũng là nơi thu hút nhiều người tò mò tìm tới.


Lượng người vẫn tiếp tục kéo đến.

Toàn Vũ










