Con trai 6 tuổi… mua ôtô cho bố

(Dân trí) - Sắp đến ngày sinh nhật của bố, một cậu bé 6 tuổi gửi thư cho công ty bán ôtô... để đặt mua một chiếc cho bố để làm quà tặng. Lá thư gửi kèm 33 xu với những lời lẽ rất đáng yêu.

Giám đốc công ty ôtô Mazda MX5, ông David Brewster, nhận được bức thư có gói gém cẩn thận mấy đồng tiền xu nói: “Thật ngọt ngào. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được lá thư nào như thế này cả. Lúc đầu, tôi  không hiểu gì cả. Nhưng đọc vài lần thì mới vỡ lẽ là lá thư của cậu bé 6 tuổi”.

 

Ông Brewster kể: “Cậu bé bỏ tiền vào thư và đặt hàng một chiếc xe cho ông bố nhân ngày sinh nhật”.

 

Ông này đoán, chắc là hai bố con thường đi bộ qua tòa nhà bán ôtô Mazda và ông bố nói rất muốn có một chiếc xe hơi để đi.

 

Bức thư viết: “Cháu muốn mua cho bố cháu một chiếc xe. Mẹ cháu đã có ôtô rồi nên cháu cũng muốn bố cháu có một chiếc. Khi nào thì chú đưa xe đến cho bố cháu ạ? Thứ hai, thứ 3, thứ 4, thứ 5, hay thứ 6?”.

 

Cậu bé còn để lại số điện thoại liên lạc ở dưới bức thư được viết bằng bút chì rất khó đọc.

 

N.H

Theo Ananova