Con gái sống cùng xác chết của mẹ trong nhà nhiều tháng trời

(Dân trí) - Paula Bergold, 59 tuổi, đến từ Peshtigo, miền đông Wisconsin đã bị buộc tội giấu xác mẹ mình suốt 4 tháng trời trong một chiếc bồn nhựa nhỏ dưới tầng hầm và sống nhờ tiền an sinh xã hội của mẹ.

Con gái sống cùng xác chết của mẹ trong nhà nhiều tháng trời - 1
Paula là con gái duy nhất của bà Ruby 89 tuổi và người cha Charles Bergold đã qua đời từ năm 2016

Đến tháng 5 vừa rồi, sau khi không gặp bà Ruby vài tháng trời, một người hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát và vụ việc mới được phơi bày ra ánh sáng.

Theo hồ sơ của tòa án, Paula đã có hành vi lảng tránh và gây cản trở cho công cuộc điều tra. Khi các sĩ quan cảnh sát đến nhà, họ tìm thấy một tấm biển được dán ở cửa có ghi "Ruby đã đi khỏi thị trấn để đến thăm một số người bạn của chúng tôi", ký tên Paula.

Một sĩ quan đã ngửi thấy mùi thối rữa phát ra từ ngôi nhà và có thể nhìn thấy những gói băng phiến đặt ở cửa ra vào. Bên trong nhà, họ tìm thấy một chiếc ghế được bọc trong Borax, một hóa chất được sử dụng trong chất tẩy rửa và thuốc tẩy amoniac, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của người mẹ.

Mãi về sau, Paula mới chịu thừa nhận đã giấu xác của bà mẹ 89 tuổi trong nhà. Người phụ nữ 59 tuổi nói với cảnh sát rằng bà Ruby đã qua đời ngay trên ghế nhưng lại không dám tự mình gọi điện báo cáo cho chính quyền.

Thay vào đó, Paula lựa chọn đặt xác mẹ vào một bồn nhựa nhỏ và để dưới tầng hầm, mặc cho xác của bà Ruby phân hủy. Người phụ nữ 59 tuổi nói với cơ quan chức năng rằng mình đã sống sót nhờ thu nhập và đầu tư an sinh xã hội của người mẹ. Chính những lo ngại về tiền bạc là yếu tố quyết định khiến cô không dám báo về cái chết của người mẹ 89 tuổi với cảnh sát.

Paula đã bị bắt vào ngày 18/9 vừa rồi và xuất hiện lần đầu tại tòa vào thứ Hai. Tiền bảo lãnh cho cô được đặt ở mức 10.000 đô la và phiên tòa thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tới.

Trà Xanh

Theo Independent