Vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ: Người trong cuộc chia sẻ

Công Bính

(Dân trí) - Liên quan đến những lùm xùm về câu chuyện một người đàn ông tại Quảng Nam bị tố cưới 2 vợ, người trong cuộc đã lên tiếng chia sẻ.

Tối 12/2, chị L.T.D. đã chia sẻ trên trang cá nhân về những ồn ào liên quan đến gia đình mình trong những ngày qua. Cùng ngày, chị D. và chị Y.L. đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng, tuy nhiên anh Nh. không có mặt do bận công việc.

Theo chị D., chị L. đã thừa nhận rằng những sự việc mà chị D. gặp phải cũng đã xảy ra với chị L. tương tự. Khi gia đình anh Nh. (người bị tố trong vụ việc cưới 2 phụ nữ lan truyền trên mạng xã hội) đến đám hỏi và làm lễ vu quy với chị D., chị L. hoàn toàn không hay biết. Nếu biết, gia đình chị L. sẽ không đồng ý tổ chức lễ vu quy.

Vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ: Người trong cuộc chia sẻ - 1

Chị D. muốn kết thúc câu chuyện của mình vì nó đã quá nổi tiếng trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị D. thừa nhận rằng trong lúc bức xúc, chị đã sử dụng hình ảnh cá nhân của chị L. và nhắc đến cơ quan nơi chị L. công tác mà chưa xin phép. "Nếu chị L. muốn kiện vấn đề này thì tôi sẵn sàng chấp nhận", chị D. viết.

Chị D. nhấn mạnh rằng sự không rõ ràng trong cách giải quyết của nhà trai đã gây ra hiểu lầm và anh Nh. vẫn thể hiện tình cảm ngang nhau với cả hai cô gái mà không cho họ biết.

Chị D. cũng cho biết, việc đăng tải thông tin trên trang cá nhân là quyền tự do ngôn luận của chị và dư luận công kích là góc nhìn của xã hội, không phải do chị ép buộc.

Chị D. không ngờ rằng bài viết của mình lại lan truyền mạnh mẽ như vậy, nhưng chị cho rằng đây là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Về mặt tình cảm, chị đã rõ ràng và dứt khoát.

Chị D. khẳng định rằng đứa trẻ nào cũng cần cha, nhưng nếu cần chọn một môi trường giáo dục tốt, chị sẵn sàng đưa con mình đi. 

"Tôi không mang những điều bức xúc của mình để ghim vào suy nghĩ của một đứa trẻ. Về đạo lý, nó có quyền quay về với dòng họ hay không là do chính kiến của cá nhân con tôi. Nhưng về mặt hạnh phúc, gia đình tôi không muốn dính dáng quá nhiều đến cuộc sống của người khác nữa", chị D. viết.

Chị D. cho rằng, chị là người thẳng tính nên khi thấy điều trái với lương tâm của mình, chị nghĩ đến việc sẽ làm tới nơi nhưng chị đã không làm điều đó. Chị D. mong muốn kết thúc câu chuyện này và hy vọng nhận được sự ủng hộ và tha thứ từ mọi người nếu chị có điều gì chưa đúng.

Như Dân trí đã thông tin, vài ngày qua, mạng xã hội xôn xao vụ việc người đàn ông tên Nh. (trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), bị tố tổ chức lễ ăn hỏi với 2 người phụ nữ vì cả 2 đã có bầu.

Như chị D. chia sẻ, chị và anh Nh. quen nhau từ tháng 12/2022. Anh Nh. khẳng định đã chia tay người yêu cũ, chị Y.L., từ tháng 6/2022. Tuy nhiên, sau khi chị D. phát hiện mình có thai vào tháng 5/2023, anh Nh. tiết lộ rằng chị L. cũng đang mang thai sau một lần gặp gỡ vào tháng 4/2023.

Ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - xác nhận, người đàn ông tên Nh. là công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.

Sau khi biết thông tin, ông chỉ đạo bộ phận tư pháp ở phường kiểm tra nhưng không thấy hồ sơ đăng ký kết hôn của người đàn ông này.

Lãnh đạo xã Điện Hòa, nơi chị Y.L. sinh sống, xác nhận không có hồ sơ đăng ký kết hôn của chị L. và anh Nh.. Chính quyền phường Vĩnh Điện, nơi chị L.T.D. sinh sống, cũng xác nhận chị chưa đăng ký kết hôn cùng anh Nh. tại địa phương.