Cần Thơ:

“Có gạo để ăn Tết rồi, vui quá !”

(Dân trí)- “Cận Tết rồi mà nhà chưa có gì cả, hôm nay được đi nhận quà, vậy là có gạo để ăn Tết rồi, vui lắm”, nhiều cụ già nghèo ở Cần Thơ chia sẻ như thế khi đi nhận quà Tết vào chiều ngày 21/1.

Buổi trao quà Tết cho các gia đình nghèo chiều ngày 21/1 trong chương trình Tết quân dân tổ chức ở huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) diễn ra khá sôi nổi khi không khí Tết đang về rất gần.

Dù buổi trao quà đến hơn 15h chiều mới diễn ra nhưng từ khoảng 13h đã có nhiều cụ già đến sớm ngồi chờ nhận quà Tết. “Được cán bộ gọi đi nhận quà Tết, tui háo hức lắm vì cận Tết rồi mà nhà có gì để ăn Tết đâu nên tui đến sớm để chờ, ngồi ở nhà cứ thấp thỏm hoài”, một cụ già ở xã Mỹ Khánh chia sẻ.

Nhiều người dân nghèo chờ nhận quà tại Tết quân dân vào chiều ngày 21/1.
Nhiều người dân nghèo chờ nhận quà tại Tết quân dân vào chiều ngày 21/1.

Có mặt tại buổi trao quà Tết, theo ghi nhận của PV Dân trí, nhiều cụ già đến sớm ngồi trò chuyện rất xôm tụ. Mỗi người mỗi cảnh nghèo khó, có cụ kể cho nhau nghe về mấy đứa con đang đi làm ăn xa, mấy đứa cháu sắp được nghỉ học đón Tết. Có cụ hoàn cảnh đáng thương, không có con cháu nhưng cũng góp chuyện làng xóm cho vui buổi nhận quà.

Gia đình cụ Lê Thị Ba (73 tuổi), con trai đã mất, con dâu thì bỏ đi, hiện cụ sống với đứa cháu nội. Bữa nay đi nhận quà nhưng không ai đưa rước, không có tiền đi xe ôm nên cụ Ba phải lội bộ hơn 1km để đến nhận quà.

“Sắp Tết rồi mà hai bà cháu có gì để ăn Tết đâu nên được cán bộ gọi đi nhận quà, bà cháu tui mừng hết biết. Hai bà cháu tui thì có gì ăn nấy thôi. Nói thiệt là cũng mong có một nồi thịt kho để ăn 3 ngày Tết lắm nhưng vẫn chưa có tiền để mua nữa”, cụ Ba ngậm ngùi.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho người dân nghèo.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn trao quà Tết cho người dân nghèo.

Nhận suất quà Tết của mình, cụ Lê Thị Đèo (77 tuổi) tỏ ra hết sức vui mừng. Gặp chúng tôi, cụ Đèo hớn hở: “Vậy là Tết này có gạo để ăn Tết rồi, vui lắm nhà báo à”. Cụ Đèo cho biết, con cái cụ đang đi làm ăn xa chưa biết năm nay có về kịp hay không. Còn cụ ông dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải đi làm phụ hồ kiếm tiền để hai ông bà ăn Tết nên cụ Đèo đi nhận quà một mình.

Cùng mang quà Tết về nhà.
Cùng mang quà Tết về nhà.

Trò chuyện xong với cụ Đèo, chúng tôi lại thấy một cụ ông chống gậy khệ nệ xách bao quà ra ngoài chờ người quen đến rước. Cụ cho biết mình tên Lương (81 tuổi) đi nhận quà thay con vì con đang đi làm ăn xa chưa về. Cụ Lương cho biết, do nhà nghèo nên năm nào Tết đến, cụ lo lắm. Lo không biết lấy gì để ăn trong 3 ngày Tết vì cụ tuổi đã cao không làm được gì ra tiền, trong khi con cái đi làm ăn xa nhưng cũng nghèo. “Tết năm nay tui thấy vui lắm vì có gạo, có tiền lì xì của nhà nước nên không lo nữa”, cụ Lương bày tỏ.

Cụ Lương cho biết, cụ rất vui khi đã có gạo ăn Tết.
Cụ Lương cho biết, cụ rất vui khi đã có gạo ăn Tết.

Còn bà Tư (hơn 60 tuổi), một người bán vé số khuyết tật đến nhận quà cũng chia sẻ: “Tưởng năm nay không có gì để ăn Tết rồi chứ. Giờ thì có gạo nấu nồi cơm, có tiền để mua ít thịt, miếng bánh vui Tết như người ta rồi”.

Bà Tư cho biết, bà sống chỉ có một mình, hàng ngày đi bán vé số kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Bà chia sẻ, nhà nghèo nên chẳng mong mỏi gì ăn Tết lớn, có gì ăn đó, có gạo để có cơm ăn trong mấy ngày Tết đã thấy ấm lòng.

Chúng tôi còn gặp nhiều cụ già khác trong buổi trao quà Tết như cụ Võ Thị Tíu (93 tuổi), cụ Nguyễn Thị Hiếu (77 tuổi), cụ Võ Kim Cúc (73 tuổi), cụ Phan Thị Chinh (77 tuổi)... cũng đều cho hay, năm nay được đi nhận quà Tết nên cụ nào cũng thấy vui.

Các cụ cho biết, Tết của dân tộc đến mà được sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương, của các nhà hảo tâm lo cho cái này, lo cho cái kia thì còn gì bằng. “Dù chỉ là ký gạo, chai nước mắm nhưng bà con chúng tôi thấy ấm lòng lắm”, một cụ bà nói với chúng tôi như thế.

Được biết, chương trình tặng quà Tết cho 250 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền được Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ tổ chức nằm trong hoạt động Tết quân dân 2014, với mỗi suất quà là 300.000 đồng. 
 

Quảng Trị: Phân bổ 1.500 tấn gạo cứu đói cho dân nghèo dịp Tết

Nhằm giúp dân nghèo được đón Tết no ấm, tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phân bổ 1.458 tấn gạo cứu đói theo quyết định số 110/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân các địa phương trong tỉnh.

Theo đó, các địa phương được nhận gạo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và kỳ giáp hạt năm 2014 của Chính phủ được phân bổ như sau: TP Đông Hà 40 tấn, TX Quảng Trị 27 tấn, huyện Hướng Hóa 430 tấn, huyện Đakrông 315 tấn, Vĩnh Linh 155 tấn, Gio Linh 130 tấn, huyện Cam Lộ 80 tấn; huyện Triệu Phong và Hải Lăng mỗi địa phương là 140 tấn...

Để gạo cứu trợ được phân bổ về các địa phương kịp thời, đúng đối tượng, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên hướng dẫn các địa phương tiếp nhận gạo và yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chọn lọc đúng đối tượng để cứu trợ gạo cho nhân dân.

Đăng Đức

                                                                                              

                                                                                                Huỳnh Hải