Cô gái tìm được người thân thất lạc 30 năm sau một ngày chỉ nhờ bức thư cũ

Hồng Anh

(Dân trí) - Lên kế hoạch tìm kiếm công phu nhưng cô gái ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tìm được người thân thất lạc chỉ nhờ một bức thư. "Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, mọi thứ diễn ra quá nhanh", cô nói.

Xiangxiang (31 tuổi), sinh ra ở Đài Loan nhưng gia đình lại có nguồn gốc từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Nhiều thập kỷ trước, ông bà nội cô đến Đài Loan sinh sống, lập nghiệp và sinh ra cha cô.

Khi cô vừa chào đời, một người cô ruột đã đến Đài Loan thăm gia đình. Trong những năm đầu, các thành viên hai bên vẫn giữ liên lạc qua thư từ và điện thoại.

Nội dung thư phần lớn là những lời thăm hỏi thân tình, kèm theo vài tấm ảnh gia đình. "Tôi đã thấy ảnh của bà tôi nên lúc nào cũng ao ước có ngày được gặp lại bà", Xiangxiang kể.

Cô gái tìm được người thân thất lạc 30 năm sau một ngày chỉ nhờ bức thư cũ - 1

Gia đình của Xiangxiang (Ảnh: Sohu).

Bức thư gần nhất mà Xiangxiang tìm thấy đã có từ hơn 30 năm trước. Kể từ đó, gia đình cô không còn bất kỳ liên hệ nào với người thân ở Giang Tô. Những người lớn tuổi dần qua đời, ký ức về người thân dần phai nhạt. Cha cô - năm nay đã hơn 70 tuổi - luôn mong có ngày được nghe tin tức từ quê nhà.

Không muốn cha tiếp tục chờ đợi, cô gái quyết định bắt tay vào tìm kiếm. Ban đầu, cô chỉ định lặng lẽ tiến hành, thậm chí chuẩn bị sẵn tâm lý cho một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì. Cô còn lên kế hoạch tới Giang Tô để thu thập thông tin.

Cuối tháng 4, cô đăng một số video lên tài khoản cá nhân, trong đó có đoạn quay lại bức thư cũ và đọc một số câu bằng phương ngữ mà cô nhớ được.

Đoạn video nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người dùng mạng nhận ra đây là giọng địa phương của một vùng ở Giang Tô - nơi từng được nhắc đến trong thư.

Chưa đầy 24 giờ sau, một người đàn ông tên Chenhui đã gửi tin nhắn riêng cho cô. Sau khi kiểm tra thông tin và ảnh gia đình, hai bên xác nhận họ chính là họ hàng từng thất lạc suốt 3 thập kỷ.

Chenhui, năm nay hơn 50 tuổi, chính là người đã viết bức thư tay năm xưa khi được mẹ nhờ. "Tôi viết bức thư ấy năm 20 tuổi. Nhìn nét chữ là tôi nhận ra ngay. Thật trùng hợp quá!", ông kể.

Cảm động khi thấy lá thư vẫn được gìn giữ suốt nhiều năm, ông đã liên hệ với Xiangxiang. Ban đầu, vì quá bất ngờ, cô còn nghĩ đây là trò đùa, nhưng sau khi nhận các thông tin về địa chỉ, hình ảnh, cô dần tin tưởng.

Chenhui cho biết, năm xưa hai bên vẫn giữ liên lạc, nhưng do chuyển nhà nhiều lần và điều kiện liên lạc hạn chế, liên hệ dần mai một. Mẹ ông - cũng là cô ruột của Xiangxiang - từng tới Đài Loan thăm người thân, luôn nhắc đến gia đình ở đó.

Đáng tiếc, bà đã qua đời nửa năm trước, không kịp chứng kiến ngày đoàn tụ. "Thật sự rất tiếc, mẹ tôi luôn mong ngày gặp lại họ hàng, nhưng không đợi được đến lúc này", ông nói.

Sau cuộc hội ngộ qua mạng, các thành viên hai bên đã lập một nhóm trò chuyện chung với hơn 20 người. Xiangxiang cho biết, cha cô rất xúc động khi biết tin. Ông thường ngủ sớm, nhưng đêm hôm ấy nhận được điện thoại lúc 23h, ông lập tức tỉnh giấc bởi không ngờ có thể tìm lại gia đình theo cách này.

Câu chuyện tìm người thân của Xiangxiang khiến nhiều người xúc động và đánh giá cao sự lan tỏa của mạng xã hội. Tuy vậy, Xiangxiang chia sẻ, cô là một trường hợp may mắn, thực tế không phải ai cũng có điều kiện thuận lợi như vậy.

"Người biết thông tin thường đã lớn tuổi, có người đã chuyển nhà, có người thì đã qua đời. Tìm người thân là việc phải làm ngay, không nên chần chừ, càng để lâu càng khó", cô chia sẻ.

Gia đình hai bên đang lên kế hoạch tổ chức một buổi đoàn tụ. "Lần này chúng tôi nhất định sẽ không để mất liên lạc nữa", Chenhui khẳng định.

Theo news.sohu.com