Cô gái ở TPHCM vừa bán nước sâm vừa hát, bỗng dưng nổi tiếng sau một đêm

Cẩm Tiên

(Dân trí) - Những ngày qua, đoạn video cô gái bán nước sâm dạo ở TPHCM cất giọng hát ngọt lịm, không thua kém ca sĩ, gây sốt mạng xã hội, thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Vừa bán nước sâm vừa hát, hút 10 triệu lượt xem

Trong đoạn video được người dân ghi lại, cô gái vừa đẩy loa kéo vừa hát ca khúc "Tay trái chỉ trăng" bằng chất giọng mộc mạc nhưng ngọt ngào và đầy cảm xúc.

Nhiều người dành lời khen cho cô gái bán nước sâm có giọng hát "không thua ca sĩ, chỉ thiếu sân khấu". Thậm chí, có người còn so sánh cô với ca sĩ Dương Hoàng Yến, người từng thể hiện thành công bài hát này.

Người xuất hiện trong đoạn video gây sốt này chính là chị Triệu Thị Thu Hằng (SN 1991, ở quận 11, TPHCM). 

Cô gái bán nước sâm ở TPHCM bỗng dưng nổi tiếng nhờ clip hát dạo (Video: Cẩm Tiên).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, chị Thu Hằng cho biết, chị quê ở Phú Thọ, đam mê ca hát từ nhỏ nhưng lại chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản, mà chỉ học bằng cách nghe các ca sĩ hát rồi luyện theo cho giống. Những ca sĩ như Quang Lê, Tân Nhàn, Anh Thơ vô tình trở thành "thầy" của chị.

"Tôi cứ nghe những bài hát chạm đến cảm xúc của mình, nghe đi nghe lại, học cách họ nhả chữ, lấy hơi, luyến láy, luyện đến khi hát trôi chảy", chị kể.

Năm 2019, chị Hằng lần đầu đặt chân đến TPHCM. Không tiền, không người quen, chị thuê trọ ở Tân Bình, mua loa kéo, gom ít kẹo và bắt đầu đi bán.

Sau nhiều lần về quê rồi quay lại, hơn một tháng trước, chị trở vào TPHCM. Lần này, chị đi luân phiên các tuyến đường ở quận 10, quận 11 để bán các loại nước như nước sâm bí đao, bông cúc, mía lau… Vừa bán, chị vừa hát những ca khúc quen thuộc.

Cô gái ở TPHCM vừa bán nước sâm vừa hát, bỗng dưng nổi tiếng sau một đêm - 1

Chị Hằng trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí (Ảnh: Cẩm Tiên).

Chị kể, có hôm chị còn hát hăng say đến mức… không nghe thấy khách gọi. Nhưng đổi lại, nhiều người dừng xe, nghe chị hát vài câu rồi rút ví mua chai nước. Nhờ vậy, chị có nguồn thu nhập ổn định hơn.

Chị nói: "Tôi cũng ý thức tránh việc mở loa hát ầm ĩ mà nên mỗi tuần hay chục ngày mới ghé lại những tuyến đường cũ. Người ta nhớ thì gọi, mình cũng đỡ làm phiền".

Cuộc sống sau khi "bỗng dưng nổi tiếng"

Hiện, chị Hằng sống một mình ở TPHCM, trong khi 3 đứa con ở quê cùng chồng. "Xa con buồn lắm. Ngày nào tôi cũng gọi video, nhưng thiếu những cái ôm, cái hôn của con. Tôi thèm cảm giác đó lắm", chị nghẹn ngào chia sẻ.

Mỗi ngày, chị Hằng đẩy xe nước, vẫn hát từ sáng đến tối. Những bài hát chị chọn không ngẫu nhiên, mà có "chiến lược" riêng. Chị nói: "Ban ngày ở khu nhiều cô chú lớn tuổi thì tôi hát nhạc bolero, nhạc xưa. Tối gặp các bạn trẻ thì tôi đổi qua nhạc trẻ. Có lẽ vì vậy mà mọi người cũng quý tôi, may mắn là tôi chưa từng nghe phàn nàn vì... làm ồn".

Hát "Tay trái chỉ trăng", cô gái bán nước sâm được ví như ca sĩ (Video: TikTok @huy198288).

Không qua trường lớp nhưng với những bài đòi hỏi kỹ thuật cao như "Cô gái vót chông" hay "Tay trái chỉ trăng", chị Hằng vẫn tập và hát được.

Với chị Hằng, chiếc loa kéo là công cụ, là bạn đồng hành, là sân khấu thu nhỏ của riêng mình. Dù cồng kềnh, nặng nề, chiếc loa này cho chị cơ hội được hát mỗi ngày.

Sau khi được một người dân ghi hình và đăng tải, đoạn clip chị Hằng thể hiện ca khúc "Tay trái chỉ trăng" đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Một người viết: "Lộn nghề rồi, phải lên sân khấu ngay!". Người khác góp ý: "Bạn này mà được học thanh nhạc bài bản là siêu hay luôn". Người khác dí dỏm bình luận: "Tay trái chỉ trăng, tay phải thối tiền". Nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng chưa được phát triển đúng cách. 

Cô gái ở TPHCM vừa bán nước sâm vừa hát, bỗng dưng nổi tiếng sau một đêm - 2

Chị Hằng cho biết, chị chưa từng qua trường lớp chính quy về thanh nhạc mà chỉ hát bằng bản năng và luyện tập hát theo những ca sĩ yêu thích (Ảnh: Cẩm Tiên).

Chia sẻ về việc "bỗng dưng nổi tiếng", chị Hằng cho biết: "Hôm trước, chồng tôi ở quê nhắn tin bảo: "Dạo này nổi tiếng phết rồi đấy". Cả nhà biết tôi nổi tiếng, ai cũng vui. Nhưng tôi vẫn ưu tiên việc mưu sinh, vì kiếm tiền lo cho con là trên hết".

Người phụ nữ cho biết không dám kỳ vọng sự nổi tiếng sẽ kéo dài. "TikTok như cơn sóng, lên nhanh mà cũng dễ trôi đi. Tôi chưa dám bỏ nghề bán nước mát, vì chưa biết khi nào mọi người hết thương mình".

Tuy nhiên, sau khi được mọi người gợi ý, chị Hằng đã xây dựng kênh riêng với mong muốn xây dựng được thương hiệu cá nhân, sau này về quê livestream để có thể ở gần con cái. "Tôi hy vọng mình sau này mình không phải lang thang nữa, vừa được hát, vừa ở bên con, chắc đó là hạnh phúc trọn vẹn nhất", chị nói.