Cô gái mồ côi cha mẹ được bà tặng cả xe lẫn vàng trong ngày cưới

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Chứng kiến màn trao quà là chiếc xe máy và tình cảm bà Nụ dành cho cháu gái thiệt thòi vì cha mẹ mất sớm, nhiều người đã không kìm được nước mắt.

Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng chia sẻ câu chuyện xúc động về cô dâu Thái Nguyên và món quà đặc biệt cô gái trẻ nhận từ bà nội trong ngày hạnh phúc.

Đám cưới vắng bóng hai bậc sinh thành nên người bà đã đại diện gia đình trao của hồi môn cho cháu gái kèm theo đó là những tâm sự khiến ai chứng kiến cũng thấy rưng rưng.

Đoạn clip ngắn đã quay lại cảnh bà cụ dù đã còng lưng nhưng vẫn chậm rãi chống gậy ra sân trao quà cho hai cháu. Món quà là chiếc xe máy màu xanh cùng một sợi dây chuyền vàng.

Giọng nói nghẹn ngào, cụ bà dặn dò cháu rể rằng bà "trao" và "tặng" cho anh một người vợ xinh xắn, nết na. Đồng thời bà cũng không quên gửi lời chúc phúc hai cháu của mình sẽ "ở bên nhau trọn đời không phai nhạt".

Việc trao tặng vàng, quà là một nghi lễ thể hiện sự yêu thương, quan tâm tới cô dâu, chú rể trong nhiều đám cưới. Món quà giản dị nhưng ẩn chứa nhiều nỗi lòng của người bà khiến cư dân mạng dành nhiều lời bình luận, chia sẻ. Nhiều người cũng dành lời chúc sức khỏe tới người bà và lời chúc hạnh phúc tới cặp đôi.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, đám cưới trên diễn ra tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 3/12 vừa qua.

Người đăng tải clip, chị Thanh Giang cho biết, cô dâu (tên Xuân Mai) là em họ của chị còn người bà tên là Nguyễn Thị Nụ (84 tuổi) là bà nội của hai chị em.

Cô gái mồ côi cha mẹ được bà tặng cả xe lẫn vàng trong ngày cưới - 1

Cụ bà đeo kính để giấu đi những giọt nước mắt xúc động. (Ảnh: H. A).

Xuân Mai có hoàn cảnh rất đặc biệt. Mẹ của Mai mất vì bệnh ung thư từ khi Mai lên lớp 6, em trai còn học mẫu giáo. Các cháu mồ côi mẹ, bà Nụ như đứt từng khúc ruột.

Bà dành nhiều thời gian cùng con trai chăm bẵm, nuôi nấng hai cháu nhỏ. Thấy các cháu còi cọc nên cứ hễ thấy ai mách ở đâu có đồ ngon, sữa bổ, bà lại chắt bóp chi tiêu để có tiền mua về cho hai cháu.

Sau này, có khoảng thời gian, con trai chuyển xuống một huyện cách xa thành phố 20-30km để tiện cho công việc hái thuốc Nam, bà nhiều lần hỗ trợ về kinh tế, lương thực để giúp con bớt vất vả khi một mình gà trống nuôi con.

"Bà cũng chỉ làm nông nghiệp, không có lương hay thu nhập gì quá lớn. Hàng ngày bà sống rất tiết kiệm, dành dụm từng chút một để lo cho con cháu", chị Giang kể.

Cô gái mồ côi cha mẹ được bà tặng cả xe lẫn vàng trong ngày cưới - 2

Bà Nụ dành tặng riêng cháu gái một sợi dây chuyền vàng. (Ảnh: H. A).

Cách đây khoảng 2 năm, bố Xuân Mai cũng qua đời vì căn bệnh ung thư. Bà Nụ lại càng xót xa, thương hai cháu nhiều hơn. Bà đón hai cháu về nuôi, quyết dành dụm cho hai cháu ăn học. Tuy nhiên, Xuân Mai sau đó đã lựa chọn đi làm để bà bớt vất vả. Còn em trai của Mai được gửi xuống nhà người chị họ ở Hà Nội để học tập.

Chia sẻ với PV Dân trí, cụ bà cho hay, khi nghe tin cháu gái yêu một chàng trai cách nhà 20km, bà vừa, mừng vừa lo lại vừa thương. Nhưng sau tất cả, vì mong muốn cháu gái được hạnh phúc nên bà đã chúc phúc cho cả hai và cùng các con đứng ra tổ chức đám cưới cho Xuân Mai.

Khi được hỏi tại sao lại lựa chọn chiếc xe máy để làm của hồi môn cho cháu, cụ bà thành thật kể: "Tôi góp 10 triệu đồng cùng các con, các cháu trong gia đình tôi - chính là các bác, các anh chị của cháu Mai, mua một cái xe tặng cháu để làm của hồi môn trước khi đi lấy chồng.

Tôi nghĩ tặng vàng hết cũng không tốt. Tôi tặng xe máy vì trước đó cháu chưa có một chiếc xe nào cả. Tặng xe cũng là để cháu nó có phương tiện đi lại, khi muốn về thăm tôi nó không phải mượn của ai. Tôi không có nhiều, chỉ có chút quà nhỏ như thế tặng cho cháu thôi".

Cô gái mồ côi cha mẹ được bà tặng cả xe lẫn vàng trong ngày cưới - 3

Cô dâu Xuân Mai chụp ảnh cùng bà nội, bà ngoại. (Ảnh: H. A).

Theo chia sẻ của chị Giang, trước ngày cưới, Xuân Mai được dẫn đi chọn chiếc xe với màu sắc, kiểu dáng mà cô yêu thích. Hôm nhà trai đến đón dâu, bà nội đã cho người đưa xe vào khu vực tổ chức hôn lễ để trao xe, trao sợi dây vàng được mua từ tiền dành dụm của riêng bà cho cháu gái.

Chứng kiến màn trao quà và tình cảm người bà dành cho cháu gái thiệt thòi vì cha mẹ mất sớm, nhiều người đã không kìm được nước mắt.

Cụ bà Nguyễn Thị Nụ thì kể: "Bình thường tôi nói to dõng dạc lắm mà khi ấy nước mắt cứ chảy ra. Nước mắt chảy suốt từ buổi sáng. Tôi đeo kính để cháu không bị xúc động theo".

Nhận món quà từ bà nội, cô dâu Xuân Mai nghẹn ngào rơi lệ, còn chú rể đứng bên cạnh cũng cầm chặt tay vợ như thầm hứa với bà sẽ yêu thương người vợ bên cạnh trọn đời. Xuân Mai không quên gửi lời cảm ơn tới người bà đã luôn dành tình yêu thương vô bờ cho cô và em trai.

"Sau khi đoạn clip chia sẻ trên mạng, nhiều người thắc mắc rằng sao cô dâu không khóc. Thực tế, Mai và mọi người trong gia đình tôi ai cũng khóc vì nhớ chú thím tôi, vì thương em. Nhưng tất cả đều cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không khí hôn lễ được vui vẻ. Ngày vui, dẫu sao cũng không nên khóc lóc quá nhiều", chị Thanh Giang kể lại.

Chia sẻ thêm về người bà của mình, chị Thanh Giang cho hay, bà đôi khi hơi nóng tính nhưng lại rất thương con, thương cháu. Gia đình chị ai cũng mong muốn bà bớt lo âu, sống khỏe mạnh, vui vẻ để có thể chứng kiến sự trưởng thành của con cháu, những người luôn yêu thương và ghi nhớ công ơn sinh thành nuôi dưỡng của bà.