Thanh niên cứu bé gái vụ sạt lở: "Đất đá ào ào, tôi tưởng không sống nổi"

Phạm Hồng Hạnh Trần Thanh

(Dân trí) - Trong phút tháo chạy khỏi vụ sạt lở, anh Tài thấy một bé gái khoảng 7-8 tuổi đứng khóc một mình, gần vị trí anh dựng xe máy. Theo phản xạ, anh kéo tay bé gái chạy hết tốc lực.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ sạt lở tại Km11 tỉnh lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang), anh Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, trú tại thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Tài là nhân viên kỹ thuật của một công ty viễn thông, phụ trách khu vực huyện Bắc Mê.

Thanh niên cứu bé gái vụ sạt lở: Đất đá ào ào, tôi tưởng không sống nổi - 1

Anh Nguyễn Đức Tài có mặt tại vụ sạt lở qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Đức Tài cho hay, anh sinh sống ở xã Minh Ngọc, cách điểm sạt lở khoảng 20km. Tuy nhiên, tối hôm trước, do có việc riêng nên anh đã dừng nghỉ ở gần khu vực xã Yên Định - nơi xảy ra sạt lở.

Ngày 13/7, do có nhiều việc cần giải quyết nên anh Tài dậy sớm hơn bình thường 3 tiếng. Khoảng 4h, anh di chuyển bằng xe máy theo hướng Bắc Mê - TP Hà Giang. 

Khi đến đoạn đường qua xã Yên Định, anh Tài thấy một ô tô 16 chỗ (di chuyển hướng TP Hà Giang - Bắc Mê) đang bị sa lầy, bùn đất lấp ngang bánh, không thể di chuyển. Biết đường đi khó khăn, anh Tài quay xe lại.

Tại đoạn đường lúc đó còn có một xe con, tài xế trên xe đưa xe cách xa điểm xe 16 chỗ sa lầy một đoạn rồi dừng lại. Ba người trên xe này sau đó đã xuống và cùng anh Tài đi ngược lên với ý định giúp đỡ, đẩy chiếc 16 chỗ khỏi vũng bùn.

"Lúc ấy thấy xe máy ở gần quá, tôi mới quay lại di chuyển xe ra xa vài chục mét, rồi quay lại cùng mọi người đẩy xe. Ba thanh niên đứng vị trí cuối xe, tôi vừa quay lại đến đầu xe thì nghe tiếng đất đá ào ào đổ xuống nên hét lớn: "Sập rồi, chạy đi!", anh Tài nhớ lại.

Nghe tiếng hô của anh Tài, mọi người chạy toán loạn. Trong tích tắc, anh Tài lao người về phía trước (hướng Bắc Mê), cố chạy thật nhanh.

Trong khi tháo chạy, anh Tài thấy một bé gái khoảng 7-8 tuổi đứng khóc một mình, gần vị trí anh dựng xe máy. Theo phản xạ, anh kéo tay bé gái chạy hết tốc lực.

"Đất đá ập xuống, như đuổi theo phía sau, ô tô trôi đi, cây cối đổ xuống, tôi chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh. Lúc ấy, trong đầu tôi nghĩ, chắc mình không sống sót nổi. Chỉ một chốc lát sau, dưới chân nước mưa, bùn cứ ào ào chảy theo… ", anh Tài vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Chạy được khoảng 60-70m, anh Tài và cháu bé mới dừng lại. Ngoảnh lại nhìn, anh thấy đất đá sụp xuống nơi bé gái vừa đứng, chiếc xe máy của anh cũng bị chôn vùi trong bùn đất.

Thanh niên cứu bé gái vụ sạt lở: Đất đá ào ào, tôi tưởng không sống nổi - 2

Chiếc xe máy của anh Tài vùi lấp trong bùn đất được cơ quan chức năng tìm thấy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

 Khi đến được vị trí an toàn, anh vội trấn an cháu bé và định quay lại hiện trường vì thấy đất đá không rơi xuống nữa, có tiếng người đang la hét, kêu cứu.

Tuy nhiên, khi anh đi đến gần điểm sạt lở, đất đá tiếp tục sạt thêm một lần nữa. Lúc này, anh Tài không còn nghe thấy tiếng của ai. Người đàn ông đau xót nhận ra, nhiều người đã bị vùi kín trong bùn đất, không còn khả năng kêu cứu. Ba thanh niên cùng anh xuống đẩy xe vì thế cũng thiệt mạng.

Thấy trời còn mưa và tình hình chưa hết nguy hiểm, anh Tài cùng một số người dân vào một ngôi nhà gần đó trú mưa. Một lúc sau, họ mượn đèn pin đi ngược lại hiện trường để tìm kiếm với hi vọng sẽ cứu được ai đó.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô vọng. Họ thấy một thanh niên bị vùi lấp toàn thân mình, chỉ lộ ra phần đầu và không còn hơi thở.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, anh Tài tiếp tục ở lại hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Về bé gái được cứu sống, anh Tài cho biết, sự việc xảy ra quá nhanh và bé gái khóc nhiều do hoảng loạn nên anh cũng không hỏi han được nhiều. Anh không biết đó là bé gái người địa phương hay du khách. Ngay ít phút sau khi xảy ra vụ sạt lở, người nhà bé gái đã đến nhận và chăm sóc bé.

Thanh niên cứu bé gái vụ sạt lở: Đất đá ào ào, tôi tưởng không sống nổi - 3

Anh Tài tiếc nuối vì không thể cứu được nhiều người hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai ngày sau vụ sạt lở đau lòng, anh Tài đã trở về với cuộc sống đời thường. Chiếc xe máy bị vùi lấp đã được cơ quan chức năng tìm thấy nhưng hỏng hóc khá nặng. Hiện tại, anh Tài mượn tạm chiếc xe của một người quen để thuận tiện cho công việc.

Sáng 15/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết, đơn vị đang làm các thủ tục để xem xét khen thưởng cho anh Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, trú tại thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê), là nhân viên kỹ thuật của Công ty công trình Viettel Hà Giang, khu vực huyện Bắc Mê.

Theo vị lãnh đạo, vào sáng 13/7, anh Tài là người trực tiếp có mặt ở hiện trường vụ sạt lở từ thời điểm ban đầu và chính anh đã tham gia cứu hộ các nạn nhân. Trong quá trình cứu hộ, người đàn ông này còn bị đất đá vùi lấp 1 chiếc xe máy.

"Ngày hôm qua 14/7, chúng tôi vừa nhận được văn bản yêu cầu xem xét và xác minh thêm về trường hợp của anh Tài, để xem chính xác anh ấy cứu được bao nhiêu người. Tuy nhiên việc anh ấy xuất hiện tại hiện trường và tham gia cứu các nạn nhân là chính xác", lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê nói.