Cô gái Hà Nội trả 1 triệu cho cuốc xe ôm 6km và chuyện xúc động phía sau

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Nữ khách hàng trẻ tuổi đã trả 1 triệu đồng cho cuốc xe ôm của một bà mẹ đơn thân để mong người mẹ này sớm được về với con. Hành động khiến nữ tài xế bất ngờ, xúc động.

Bài viết về cuốc xe ôm của một người mẹ đơn thân mưu sinh ở Hà Nội và số tiền thanh toán 1 triệu đồng cho chuyến xe do người phụ nữ này điều khiển nhận về hàng chục nghìn lượt thả tim trên mạng xã hội.

Chủ nhân của bài viết là cô gái C.H.L (ở Hà Nội) và nữ tài xế trong câu chuyện là chị Nguyễn Thị Luận.

Trong bài viết đăng tải, C.H.L kể rằng, trưa 10/6, cô bắt xe ôm công nghệ để di chuyển. Trước khi lên xe, cô thấy nữ tài xế đang có cuộc nói chuyện với hai con ở nhà. Cô nghe rõ tiếng trẻ con khóc.

“Người mẹ động viên con gái lớn cố gắng dỗ em để mẹ chạy cố thêm một chuyến sẽ về với hai chị em”, C.H.L cho hay.

Quá trình di chuyển trên đường, qua trò chuyện C.H.L được biết, nữ tài xế là một bà mẹ đơn thân có 2 con nhỏ, con gái lớn mới chỉ 13 tuổi. Hàng ngày, chị chạy xe ôm để nuôi hai con nhỏ.

“Chị ấy kể, thời gian này học sinh sinh viên nghỉ hè nên thu nhập mỗi ngày cố lắm cũng chỉ được 200.000 đồng. Tôi thấy thương quá. Con nhỏ ở nhà khóc nhưng vẫn cố chạy nốt cuốc xe nên khi thanh toán đã chuyển khoản nốt số dư trong tài khoản để động viên về nhà với con, hôm sau rồi “cày cuốc” tiếp”, cô gái chia sẻ.

Cô gái cho biết cảm nhận được rõ sự lạc quan và tình yêu con của nữ tài xế khi chị này kể rằng, công việc của chị vất vả, có ngày không kiếm được quá 100.000 đồng nhưng khi về đến nhà nhìn thấy con, mọi mệt nhọc như tan biến.

C.H.L cho rằng, hành động của mình chỉ là chuyện bình thường, mong muốn giúp đỡ người khác trong điều kiện của mình.

“Tôi thường đọc được các bài viết về việc shipper (nhân viên giao hàng - PV) bị "bom hàng" (khách không nhận hàng) hay những tài xế xe công nghệ bị bùng tiền, nhiều người chịu sự kỳ thị, bị coi thường và bị khách quát mắng.

Vì vậy, tôi chia sẻ câu chuyện này lên mạng để mọi người hiểu thêm về nghề xe ôm công nghệ, shipper, mong muốn mọi người có cái nhìn hay cách đối xử nhẹ nhàng hơn với những người lao động làm nghề này, vì ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng phải cố gắng”, cô chia sẻ.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Luận (quê Phú Thọ, hiện thuê trọ ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) xác nhận, chị là nữ tài xế trong câu chuyện nói trên.

Cô gái Hà Nội trả 1 triệu cho cuốc xe ôm 6km và chuyện xúc động phía sau - 1

Cuốc xe có chi phí 37.000 đồng nhưng chị Luận được khách trả 1 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Luận cho hay, trưa 10/6, chị nhận cuốc xe di chuyển từ phố Đội Cấn đến phố Nhật Chiêu. Chi phí cuốc xe là 37.000 đồng. Sau khi chở khách đến phố Nhật Chiêu, chị có cuốc khách mới nên chỉ kịp đưa mã QR (mã vạch chuyển tiền ngân hàng) rồi phóng xe đi luôn.  

Tuy nhiên, vừa đi một đoạn chị thấy thông báo cộng vào tài khoản 1 triệu đồng. Vì nghĩ khách chuyển khoản nhầm nên chị quay xe lại và gọi điện cho khách để báo rằng cuốc xe chỉ có phí 37.000 đồng.

“Chị khách nghe điện và nói rằng: “Chị cho em đấy em đi về với con đi". Tôi vô cùng bất ngờ và xúc động, nước mắt như muốn trào ra”, chị Luận nhớ lại.

Nói lời cảm ơn chân thành, chị Luận tiếp tục hành trình mưu sinh, trong lòng bồi hồi khi nghĩ đến vị khách tốt bụng. Số tiền đó gần bằng 1 tuần công chạy xe của chị, giúp chị có thêm khoản chi phí nuôi 2 con nhỏ trong bối cảnh công việc khó khăn, khách đi xe dịp hè thưa thớt.

Làm nghề xe ôm công nghệ, thi thoảng chị cũng được khách hỗ trợ thêm tiền. Song 1 triệu đồng từ vị khách trẻ là số tiền lớn nhất chị được nhận.

 “Tôi vừa đi vừa nghĩ, tại sao lại có người tốt như thế, cho mình tiền rồi còn bảo mình về với con”, nữ tài xế nói.

Chị Luận vốn làm trong lĩnh vực ngân hàng nhưng thuộc diện tinh giản biên chế. Từ giữa năm 2024, chị đã chuẩn bị công việc mới. Sau giờ làm, chị đăng ký chạy xe ôm công nghệ từ 18h đến nửa đêm.

Tháng 4 năm nay, chị chính thức nghỉ việc. Người phụ nữ này chọn gắn bó với nghề tài xế. Áp lực kinh tế đè nặng khi chị đón thêm đứa con thứ hai. Gia đình ở quê, bố mẹ đã già yếu, anh em đều làm nghề tự do nên chỉ hỗ trợ được chị phần nào trong cuộc sống thời điểm chị sinh con.

Về cơ bản, người mẹ đơn thân này phải chủ động về kinh tế, tìm kiếm mọi cơ hội mưu sinh để lo cho các con. Mỗi ngày, chị thường dậy sớm để chạy xe lúc 4-5h khi các con đang say giấc, đến 8-9h chị về nhà chăm con.

Cô gái Hà Nội trả 1 triệu cho cuốc xe ôm 6km và chuyện xúc động phía sau - 2

Chị Luận mưu sinh với nghề tài xế công nghệ để nuôi 2 con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày nào nhiều đơn, chị thường cố chạy xe đến 11-12h. Buổi chiều, ca làm của chị bắt đầu từ 17h đến 20-21h. Con gái 13 tuổi giúp mẹ chăm em, nhưng đôi khi cô bé cũng không xoay xở được khi em quấy khóc nhiều. Chị Luận đi làm nhưng thường xuyên gọi điện về nhà để cập nhật tình hình của các con.

Các con trở thành động lực lớn nhất của nữ tài xế. Chị nói: "Cứ đi làm về, nhìn thấy con là tôi vui lắm, không còn thấy mệt mỏi nữa”.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, chị Luận bất ngờ nhận thêm được sự hỗ trợ của nhiều người không quen biết. 

Người phụ nữ này bày tỏ sự biết ơn và muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến vị khách tốt bụng cùng những nhà hảo tâm đã giúp đỡ ba mẹ con chị.

Chị tâm sự: "Tôi rất biết ơn mọi người đã giúp đỡ tôi phần nào trong cuộc sống. Song, tôi vẫn có sức khỏe, vẫn chạy xe được nên xin dừng nhận trợ giúp, để dành sự giúp đỡ ấy cho những người khó khăn hơn".

Chị Luận cho biết chỉ cảm thấy hơi buồn khi vì giúp mình mà C.H.L bị một số cư dân mạng nói là "câu like, câu view" khiến cuộc sống phần nào bị ảnh hưởng.

"Tôi lưu chị ấy là "ân nhân" trong điện thoại. Lòng tốt của chị và mọi người khiến tôi có thêm động lực cố gắng", chị Luận nói.