Cô gái chi cả ngàn đô để tổ chức sinh nhật cho... lợn

(Dân trí) - Để chúc mừng chú lợn cưng của mình sống sót kỳ diệu sau đám cháy rừng, một người phụ nữ đã bỏ ra hơn 1000 USD chỉ để tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa cho con vật này.

Marcela Iglesias sống ở thành phố Agoura Hills, Los Angeles, bang California, Mỹ thường được mọi người biết đến với biệt danh: Người mẹ lợn, bởi vì cô nàng nuôi đến 3 con lợn trong nhà của mình bắt đầu từ năm 2013.

Cô gái chi cả ngàn đô để tổ chức sinh nhật cho... lợn - 1

Mới đây, Iglesias vừa tổ chức một bữa tiệc sinh nhật linh đình và xa hoa cho chú lợn mang tên Chuy, để chúc mừng nó đã thoát chết kỳ diệu trong đám cháy lịch sử tại bang California vào hai tháng trước. Theo đó, các thành viên trong gia đình đã cùng nhau quây quần, hát hò và thổi nến như thông lệ của những bữa tiệc sinh nhật khác.

Cô gái chi cả ngàn đô để tổ chức sinh nhật cho... lợn - 2

Iglesias kể lại rằng: “Tôi tưởng đã mất Chuy, vì nó bị mắc kẹt trong nhà lúc hỏa hoạn xảy ra. Chúng tôi đã cố gắng nâng nó lên nhưng không thể vì nó quá béo. Cuối cùng lính cứu hỏa đã tới và thật may mắn, Chuy đã được giải thoát an toàn”.

Được biết, cô nàng đã mạnh tay chi đến hơn 1000 USD (tương đương 23 triệu đồng) để mua quà cho chú lợn cưng của mình , bao gồm: một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ có xuất xứ từ Ý, một chiếc áo khoác đa năng và một chiếc kính hiệu Gucci có giá 690 USD (khoảng 16 triệu đồng). Nhưng mặc kệ những món quà đắt tiền trên, Chuy hầu như chỉ để ý đến chiếc bánh sinh nhật có giá 7 USD mà anh chàng có thể ăn được.

Cô gái chi cả ngàn đô để tổ chức sinh nhật cho... lợn - 3

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này đã được Iglesias chia sẻ lên mạng xã hội và lập tức thu hút hơn 11.000 lượt xem cùng với hàng ngàn lượt bình luận. Ai nấy đều tỏ ra hào hứng và không quên gửi những lời chúc tốt đẹp đến đại gia đình Chuy.

Cô gái bỏ ra hơn 20 triệu đồng chỉ để tổ chức sinh nhật và mua quà cho chú lợn!

Theo tìm hiểu, mỗi năm, Marcela Iglesias thường dành ít nhất là 1000 USD chỉ để nuông chiều thú cưng của mình bằng cách mua đồ ăn xa xỉ và sắm sửa cho chúng những món đồ hiệu như: kính râm, áo quần, vòng chân, mũ,…..

Do đó, việc bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức tiệc cho “thành viên” trong gia đình là điều hoàn toàn bình thường, vì đối với cô, lợn cũng là một người bạn của con người và chúng cần được yêu thương, chăm sóc bình đẳng như chó, mèo.

Cô gái chi cả ngàn đô để tổ chức sinh nhật cho... lợn - 4
Cô gái chi cả ngàn đô để tổ chức sinh nhật cho... lợn - 5
Cô gái chi cả ngàn đô để tổ chức sinh nhật cho... lợn - 6

Minh Nhật

Theo DM