Cô gái bị đuổi khỏi chung cư vì nuôi 19 chú chó: Tình hình đàn chó ra sao?

Minh Nhân

(Dân trí) - Một khách sạn thú cưng ở quận 2 (TPHCM) đã đón 19 chú chó về chăm sóc ít nhất một tuần đến khi chủ chó nhận lại hoặc có phương án chăm nuôi tốt hơn cho chúng.

Sau một ngày đêm bị bỏ rơi dưới sân chung cư ở quận 7 (TPHCM), 19 chú chó đã được một khách sạn thú cưng đón về chăm sóc từ trưa 3/4. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện cơ sở này cho biết do bị bỏ rơi dưới sân trong tiết trời nắng nóng, đàn chó có dấu hiệu kiệt sức, mệt mỏi, sợ người lạ.

Khi được chuyển về khách sạn, tinh thần và tiêu hóa của 19 chú chó chưa ổn định, nhưng chúng đã ăn tốt và năng động.

Cơ sở này tập trung chăm sóc 19 chú chó bị bỏ rơi, đồng thời liên hệ các bên nhờ hỗ trợ về y tế và nhân lực. Ngoài ăn uống, những chú chó cũng có nhu cầu được quan tâm và chăm sóc.

"Nhiều người gọi điện, nhắn tin xin nuôi những chú chó, nhưng chúng tôi không có quyền cho nhận nuôi, chỉ phụ trách chăm sóc chúng khỏe mạnh trong một tuần, chờ người chủ quyết định", vị đại diện nói.

Cô gái bị đuổi khỏi chung cư vì nuôi 19 chú chó: Tình hình đàn chó ra sao? - 1

Đàn chó bị bỏ rơi dưới sảnh chung cư từ ngày 2/4 đến trưa hôm sau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cư dân tên T.H. cho biết tối 2/4 trong lúc xuống sảnh chung cư, cô thấy người dân tập trung đông đúc xung quanh đống đồ đạc ngổn ngang và 19 chú chó. Thương xót đàn chó, nhiều cư dân đã đem thức ăn, nước uống cho chúng.

Sáng hôm sau, người dân tiếp tục cho đàn chó ăn uống, dọn vệ sinh các lồng đựng. Khi thấy trời đổ nắng, họ lấy đồ che chắn và đưa đàn chó vào bóng râm tránh nóng. 

"Tôi thấy 19 con chó tội nghiệp, bị người chủ bỏ rơi suốt một ngày đêm. Mọi người xung quanh ngỏ ý mang về nuôi, nhưng là tài sản của người chủ, nên không thể tùy tiện mang đi", T.H. nói.

Cô gái bị đuổi khỏi chung cư vì nuôi 19 chú chó: Tình hình đàn chó ra sao? - 2

Đàn chó hiện được chăm sóc tại một cơ sở thú y ở quận 2 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sáng 3/4, người chủ tên N.P. (35 tuổi) quay lại, bật khóc nói "thương đàn chó". Người này phủ nhận bỏ rơi thú cưng, nhấn mạnh "rất yêu thương chúng, nguyên nhân để 19 chú chó và đồ đạc bên dưới chung cư là vì bị ép chuyển đi".

"Không có chuyện tôi bạc đãi hay bỏ rơi đàn chó. Thậm chí tôi còn thương chúng như con của mình. Từ hôm qua đến giờ tôi không thể túc trực chăm sóc chúng vì phải đi kiếm nhà mới", chị P. nói.

Chị N.P. cho biết trong 3 tháng qua, chị và 19 chú chó sống trong căn hộ của chung cư này theo hợp đồng thuê qua môi giới.

Trong khoảng thời gian sống ở đây, chủ căn hộ đã phản ánh chị nuôi chó gây ồn ào ảnh hưởng đến hộ dân khác. Sau nhiều lần thương thảo không thành, phía chủ hộ không muốn chị tiếp tục thuê nhà nên chấm dứt hợp đồng. 

"Tôi biết mình làm sai nên đã có thiện chí tìm chỗ ở mới. Tuy nhiên, họ không cho tôi thời gian để xử lý vấn đề cá nhân", chị N.P. cũng phủ nhận nuôi chó vì mục đích kinh doanh.

Đại diện Ban quản lý (BQL) chung cư này cho biết, theo quy định của chung cư, cư dân chỉ được nuôi thú cưng với số lượng không quá 2 con. Nếu cư dân có nuôi thú cưng thì phải khai báo đầy đủ lúc làm thủ tục đăng ký với BQL chung cư. 

Với trường hợp của chị N.P - chủ nhân của 19 chú chó, BQL xác nhận thời điểm chị dọn vào chung cư không đăng ký theo diện "có kèm vật nuôi". Tuy nhiên, ngay trong thời gian đầu sống ở chung cư, chị N.P đã bị cư dân sống cùng tòa phản ánh việc để đàn chó (chưa rõ số lượng) làm ồn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. 

Đại diện BQL chia sẻ: "Chúng tôi đã rất nhẫn nại với chị N.P trong suốt thời gian qua. Người dân ở đây họ rất bức xúc vì bị đàn chó trong căn hộ của chị làm ồn, gây phiền toái đến đời sống sinh hoạt của họ. Đàn chó làm ồn cả ngày lẫn đêm khiến người dân sống cùng tầng rất mệt mỏi". 

BQL chung cư cũng nhấn mạnh, việc lấy lại nhà là do yêu cầu từ chủ căn hộ chứ phía quản lý chung cư không có quyền đó.