Cô gái bị cha đẻ giam cầm, cưỡng hiếp 24 năm đã tìm thấy tình yêu

Con gái của người cha thú tính Josef Fritzl đã có cuộc sống mới và tìm thấy tình yêu sau 24 năm bị giam cầm trong tầng hầm bởi người cha “ác quỷ”.

Vụ cưỡng hiếp loạn luân chấn động thế giới xảy ra ở Áo được phát hiện năm 2008. Fritzl đã giam con gái hắn là Elisabeth từ khi cô 18 đến 42 tuổi trong căn hầm, nơi hắn tấn công, lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp cô.

Cô gái thậm chí đã sinh hạ 7 đứa con cho hắn với ba đứa bị giam cùng cô, ba đứa được nuôi lớn bởi tên ác quỷ và một đứa chết sau khi sinh.

Cô gái bị cha đẻ giam cầm, cưỡng hiếp 24 năm đã tìm thấy tình yêu - 1

Cô con gái của Josef Fritzl giờ đây sống dưới thân phận mới.

 

Đã 10 năm kể từ khi tên quỷ dữ bị nhốt vào tù cùng việc thừa nhận tất cả các tội danh mà hắn thực hiện.

Cô Elisabeth giờ đây đang sống dưới danh phận mới ở một nơi giấu tên chỉ được biết là Làng X

Cô cũng tìm thấy tình yêu với một vệ sĩ tên là Thomas Wagner, người đã bảo vệ cô sau khi cô ra ngoài.

Thomas kém cô 23 tuổi, đã chuyển đến sống cùng cô và gia đình.

Người chăm sóc tâm lý của cô cho biết chính tình yêu lãng mạn đã giúp cô vượt qua những tổn thương trong quá khứ.

Gia đình cô hiện nay sống ở một “Làng X” hoàn toàn bí mật thuộc vùng thôn quê của Áo.

Cô sống cùng sáu đứa con còn lại từ sự đồi bại của người cha ác quỷ.

Elisabeth được tin là đang sống một cuộc sống bình thường sau cơn ác mộng mà cuối cùng cô được giải thoát vào năm 2008.

Người chăm sóc tâm lí chia sẻ: “Mái nhà đầy sức sống của tình yêu này này là nơi mạnh mẽ nhất trên thế giới.”

Với sự chấp thuận từ những bác sĩ của mình, cô đã dừng trị liệu tâm lý trong khi cô làm quen với cuộc sống: học lái xe, giúp đỡ con cái làm bài tập về nhà, kết bạn với mọi người trong khu dân cư.

“Cô đã đánh mất khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời trong căn hầm; cô xác định rằng mỗi ngày còn lại của cô sẽ được lấp đầy bởi hoạt động.”

Gia đình cô vẫn được cung cấp chăm sóc y tế và cô nhận được 54.000 Bảng từ chính quyền ở Áo.

Elisabeth giờ đây được cho là một người cực kì gọn gàng và bắt đầu hình thành sự ám ảnh với việc sạch sẽ.

Kể từ khi ra ngoài, cô thường tắm 10 lần một ngày sau kí ức của những lần bị tên Fritzl vấy bẩn.

Toàn bộ tội ác kinh khủng của hắn chỉ vỡ lở khi một trong những đứa con gái của cô phải đi đến bệnh viện và những lời nói dối của hắn mới bị phanh phui.

Sau khi cẩn thận lừa Elisabeth vào căn hầm mà hắn đã làm sẵn thành một phòng giam, Fritzl trói cô ở bên trong từ đó.

 

Cô gái bị cha đẻ giam cầm, cưỡng hiếp 24 năm đã tìm thấy tình yêu - 2

Căn hầm nơi người bố ác quỷ giam cầm con gái.

 

Ông ta nói dối mẹ cô rằng cô đã bỏ trốn và tham gia vào một giáo phái sùng bái nào đó mà trên thực tế là hắn đang cưỡng hiếp cô bên dưới căn nhà.

Tên bệnh hoạn đã nói với vợ rằng những đứa trẻ là do hắn “tìm thấy” mà thực chất là lấy khỏi cô gái để đem lên nuôi lớn và không một ai tỏ ra nghi ngờ.

Fritzl đang thụ án tù chung thân ở Garsten Abbey, trước đây là một tu viện thuộc Upper Austria (Áo) đã được chuyển thành nhà tù.

Theo Tuấn Anh

Dân Việt