1. Dòng sự kiện:
  2. Nhiều gia đình bỏ phố, về quê
  3. Ô nhiễm tiếng ồn sân pickleball

Cô gái ăn xà phòng như cơm

(Dân trí) - Tempestt Henderson, cô gái 19 tuổi, sống ở Florida (Mỹ), nghiện một thứ rất đặc biệt: đó là xà phòng và bột giặt.

 
Tempestt cho biết, cô rất thích mùi bột giặt trên quần áo và ga trải giường. Khác với những người bình thường, Tempestt còn thích ăn cả những thứ đó. “Lần đầu tiên tôi nếm xà phòng, nó có vị ngọt và mặn. Tôi cảm thấy rất ngon và nuốt luôn”, Tempestt kể lại cảm giác của mình lần đầu tiên ăn xà phòng.
 
Mặc dù biết ăn xà phòng nguy hại tới sức khỏe nhưng Tempestt không thể tránh xa chúng. Ngay khi ngủ dậy, Tempestt đã “điểm tâm” cả nắm bột giặt mà không để ý tới những cảnh báo trên bao bì.
 

Cô gái ăn xà phòng như cơm - 1

Trước đó, Tempestt đã từng nếm những bong bóng xà phòng trên da khi tắm. Tempestt cho rằng, cô cảm thấy sạch khi ăn xà phòng hơn là rửa ngoài da. Một tuần, cô có thể ăn tới 5 bánh xà phòng. Cho tới nay, chứng nghiện xà phòng của Tempestt đã được 6 tháng. Tempestt đã nhận ra những nguy hại từ chứng nghiện kì quặc này.

Theo các bác sĩ, Tempestt mắc hội chứng PICA, một loại bệnh hiếm, người mắc bệnh này có thể ăn những chất không phải thực phẩm như kim loại, phấn, và thậm chí cả cát. Căn bệnh của Tempestt có thể do quá căng thẳng. Chia tay bạn trai trước khi đi học đại học có thể là nguyên nhân khiến cho Tempestt bị bệnh. 

Cô gái ăn xà phòng như cơm - 2

Các bác sĩ cảnh báo, Tempestt cần phải “cai nghiện xà phòng” càng sớm càng tốt, hóa chất trong xà phòng có thể gây biến chứng, dẫn tới nguy hiểm đến sức khoẻ. Cô nên có suy nghĩ tích cực và thường xuyên đi ra ngoài trời, tránh những nơi có nhiều xà phòng, bột giặt.

Trước những cảnh báo của bác sĩ, Tempestt đã cắt được cơn nghiện và cô không ăn một chút xà bông nào từ tháng 9/2010. Để cai nghiện hoàn toàn, Tempestt cần được điều trị trong một thời gian dài nữa.
 
Duy Khánh
Theo DM