Cô dâu miền Tây "dở khóc" vì bị ong đốt sưng nửa mặt trước ngày rước dâu

Mộc Khải

(Dân trí) - Bất ngờ bị ong đốt trước giờ rước dâu, chị Anh Thư rất hoảng hốt, song cũng phải cố gắng trang điểm, làm tóc với gương mặt sưng tấy để kịp giờ làm lễ.

Mới đây, hình ảnh đám cưới của một cặp đôi nhận được sự chú ý của dân mạng bởi gương mặt của cô dâu bị sưng tấy vì... ong đốt.

Nhiều người để lại bình luận, bày tỏ sự cảm thông với cô dâu và chú rể khi gặp sự cố vào đúng ngày trọng đại. Không ít người gửi lời chúc phúc và an ủi cặp đôi rằng "vạn sự khởi đầu nan".

Cô dâu miền Tây dở khóc vì bị ong đốt sưng nửa mặt trước ngày rước dâu - 1

Cô dâu bị ong đốt trước giờ rước dâu nhận được sự quan tâm của dân mạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cặp vợ chồng son đang gây chú ý vì tình huống "dở khóc dở cười" trên là anh Phạm Nguyễn Phát Đạt (SN 2000) và chị Nguyễn Anh Thư (SN 2002).

Chia sẻ với phóng viên, anh Phát Đạt cho biết chiều 25/5, sau khi cùng vợ tổ chức lễ vu quy và tiệc mừng ở nhà gái (Kiên Giang), anh trở về Đồng Tháp để chuẩn bị rước dâu vào sáng hôm sau.

Trong khi đó, chị Anh Thư cùng mẹ đi chợ mua sắm vài món đồ cần thiết thì không may bị ong đốt một mũi vào chân mày bên trái.

"Bị ong đốt, mặt vợ tôi sưng lên. Cô ấy có gặp bác sĩ để mua thuốc uống nhưng không đỡ. Những người lớn tuổi ở nhà cũng bày vợ tôi đắp thuốc, nhưng không cải thiện được vết sưng.

Cô ấy hoảng hốt, gọi báo cho tôi biết. Tôi cũng an ủi vợ, vì tôi thấy nhiều người bị ong đốt sau vài tiếng sẽ đỡ sưng. Nhưng chắc vợ tôi bị một con ong độc đốt, nên mặt ngày càng sưng nhiều", anh Đạt kể.

Cô dâu miền Tây dở khóc vì bị ong đốt sưng nửa mặt trước ngày rước dâu - 2

Cô dâu Anh Thư rạng rỡ trước khi xảy ra sự cố ong đốt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không còn cách nào để khắc phục gương mặt sưng tấy, đến hừng sáng hôm sau, chị Anh Thư vẫn phải trang điểm, làm tóc để làm lễ rước dâu.

Anh Đạt chia sẻ, khi đến rước dâu, nhìn thấy vợ, anh rất thương vì mắt cô sưng húp. Sau khi rước cô dâu về nhà, hoàn tất nghi lễ, anh Đạt liền cho vợ vào phòng nghỉ ngơi.

"Lúc nhà gái ra về, vợ tôi cũng xúc động và khóc. Có lẽ vì vậy mà vết sưng lan rộng ra cả gò má. Hôm đó, chỉ một mình tôi tiếp đãi khách khứa. Tôi cũng trình bày với mọi người rằng cô dâu gặp sự cố, ai cũng thấy tội cho cô dâu.

Lúc này, mặt vợ tôi sưng nhiều nên cô ấy được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cô ấy bị viêm giác mạc nên cho thuốc nhỏ mắt và thuốc bôi vào vết sưng", anh Đạt kể.

Sau khi điều trị theo chỉ định của bác sĩ, 3 ngày sau, vết thương vì ong đốt của chị Anh Thư đã lành hẳn. Anh Đạt cho biết, sự cố ngoài ý muốn này khiến anh rất lo lắng, song cũng là một kỷ niệm khiến vợ chồng anh nhớ mãi.

Cô dâu miền Tây dở khóc vì bị ong đốt sưng nửa mặt trước ngày rước dâu - 3

Cặp đôi Phát Đạt - Anh Thư trong ngày cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Đạt tâm sự, tuy 2 vợ chồng có chút tiếc nuối khi không có nhiều hình ảnh đẹp hôm làm lễ rước dâu nhưng anh mừng vì sức khỏe của vợ không bị ảnh hưởng gì sau sự cố.

Anh Đạt tâm sự: "Tôi và vợ yêu nhau 3 năm, cũng chụp nhiều hình ảnh rồi. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ còn nhiều chuyến đi chơi, tha hồ chụp ảnh đẹp. Trừ lúc vợ bị ong đốt, các khoảnh khắc khác của vợ chồng tôi trong đám cưới đã đẹp lắm rồi. Vậy nên sự cố này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng tôi nhiều".

Cô dâu miền Tây dở khóc vì bị ong đốt sưng nửa mặt trước ngày rước dâu - 4

Phát Đạt - Anh Thư đã có 3 năm bên nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Đạt cũng cho biết, dù hình ảnh trong lễ cưới không trọn vẹn nhưng anh và vợ cũng vui vẻ chia sẻ lên mạng xã hội, xem như một kỷ niệm khó quên, đồng thời nhắn nhủ đến mọi người, trước ngày trọng đại nên cân nhắc việc đi lại để tránh những sự cố bất ngờ.