Sau vài lần đến nhà bạn trai, tôi lo lắng đến mức muốn hủy đám cưới

Giang Hà

(Dân trí) - Vài ngày trước, tôi đến thăm mẹ bạn trai ốm. Gần đến nhà, tôi dừng ở quầy hoa quả mua ít đồ. Khi biết tôi đến thăm mẹ người yêu, chị bán hàng nói một câu khiến tôi hoang mang tột độ.

Tôi năm nay 28 tuổi, quê tỉnh lẻ, lên thành phố học hành và lập nghiệp. Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, ngoại hình bình thường nhưng tình duyên lận đận. Trải qua hai mối tình, cả hai lần đều bị phản bội khiến bản thân không còn hào hứng chuyện yêu đương.

Một năm trước, tôi tình cờ gặp anh khi đi tìm mua căn hộ chung cư. Mối quan hệ ban đầu chỉ là bạn bè, dần dần phát triển thành tình yêu.

Anh hơn tôi 3 tuổi, từng ly hôn, có một con gái ở với mẹ. Tôi cảm tình với anh trước hết vì ngoại hình sáng sủa, khéo ăn, khéo nói. Sau đó, biết hoàn cảnh của anh, nghĩ anh cũng "long đong lận đận" giống mình nên đồng cảm. Sau một năm yêu đương, vì tôi "dính bầu" nên cả hai đã bàn đến chuyện đám cưới.

Sau vài lần đến nhà bạn trai, tôi lo lắng đến mức muốn hủy đám cưới - 1

Tôi muốn gặp vợ cũ của bạn trai một lần trước khi quyết định làm đám cưới (Ảnh minh họa: iStock).

Lần đầu tôi đến chơi nhà anh với cương vị con dâu tương lai, mẹ anh dùng nửa ngày trời chỉ để nói xấu con dâu cũ. Bà chê trách con dâu cũ lười biếng, hỗn láo, cậy mình kiếm tiền nhiều hơn chồng nên không coi nhà chồng ra gì. Cũng qua đây, tôi mới biết từ sau khi ly hôn, vợ cũ của anh cấm không cho nhà nội gặp con, gặp cháu.

Tôi tò mò hỏi bạn trai, lý do gì vợ cũ lại không cho anh gặp con? Vợ chồng hết tình hết duyên không ở với nhau đã đành, sao lại ngăn cách tình cha con. Anh ấy nói vì vợ cũ không bình thường nên mới cư xử như thế. Những lời anh nói về vợ cũ cũng rất nặng nề.

Từ lúc yêu nhau, dù biết anh đã ly hôn và có một con riêng, tôi chưa từng hỏi sâu về bất cứ chuyện gì. Bởi tôi nghĩ, hiện tại của chúng tôi mới quan trọng, quá khứ anh thế nào cũng là chuyện đã qua. Giờ hỏi ra mới biết, anh và vợ cũ hình như đã có cuộc hôn nhân không tốt đẹp, thậm chí chia tay rồi vẫn còn không giấu nổi sự hằn học, khó chịu.

Vài ngày trước, biết mẹ bạn trai ốm, tôi liền đến thăm. Gần đến nhà, tôi dừng ở quầy hoa quả gần đó mua ít đồ. Khi biết tôi đến thăm mẹ người yêu, chị ấy chép miệng: "Tìm hiểu cho kỹ càng, kẻo cưới rồi lại hối không kịp".

Tôi sững sờ hỏi chị ấy nói vậy là có ý gì? Chị xua tay: "Nói đây thì bỏ đây nhé. Cô vợ cũ ngoan hiền là thế mà cũng có ở được với mẹ con nhà ấy đâu. Ly hôn xong, nó cấm tiệt nhà chồng gặp con là hiểu rồi".

Tôi cố hỏi thêm nhưng chị bảo "không muốn lắm chuyện", chỉ nhắc tôi cứ tìm hiểu cho kỹ càng. Những lời của chị bán hàng khiến tôi hoang mang tột độ.

Qua những lời bạn trai và mẹ anh nói về con dâu cũ, cũng đủ hiểu họ chẳng ưa gì nhau. Nhưng ẩn tình đằng sau thế nào quả thật tôi chưa hề được biết. Tôi thừa nhận, mình thực chất chưa hiểu nhiều về bạn trai. Nếu không vì "lỡ dính bầu", chắc chắn tôi chưa nghĩ tới chuyện đám cưới.

Dù là đang mang thai, tôi cũng không muốn vì vậy mà cưới nhầm chồng. Những lời người ngoài nói thật hư ra sao khó kiểm chứng được. Mấy hôm nay, tôi có suy nghĩ muốn tìm gặp vợ cũ của anh để nói chuyện nhằm tìm hiểu rõ hơn về nhà chồng tương lai.

Tôi không biết mình có nên làm như vậy hay không? Dù sao chị ấy cũng không ưa gì nhà chồng cũ, những lời chị ấy nói liệu có khách quan?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.