Chuyện vượt ngục bí ẩn của 3 phạm nhân và bức thư kỳ lạ

Tuệ Minh

(Dân trí) - Cuộc vượt ngục diễn ra trong đêm nhưng 3 phạm nhân đã không bao giờ bị bắt lại, đến nay số phận của họ vẫn là một bí ẩn.

Cuộc vượt ngục trong đêm

Năm 1962, ba phạm nhân gồm: Frank Morris, Clarence và John Anglin đã tẩu thoát khỏi nhà tù Alcatraz (Mỹ). Đây được đánh giá là nhà tù an ninh nhất thế giới vào thời điểm đó.

Alcatraz nằm trên một hòn đảo giữa vịnh San Francisco, xung quanh là mặt nước. Nhà chức trách đã bố trí các tháp canh ở những vị trí chiến lược, đưa ra nhiều quy tắc bao gồm hàng chục cuộc kiểm tra gắt gao mỗi ngày nên việc trốn thoát dường như là điều không thể xảy ra. Tuy vậy, ba phạm nhân nói trên vẫn có thể thực hiện trót lọt hành vi trốn khỏi trại giam. 

Chuyện vượt ngục bí ẩn của 3 phạm nhân và bức thư kỳ lạ - 1

Nhà tù nằm trên một hòn đảo giữa biển (Ảnh: FBI).

Trước khi tẩu thoát, Frank Morris thụ án tù từ tháng 1/1960 về tội cướp ngân hàng, trộm cắp và tội danh nhiều lần vượt ngục. Sau đó, John Anglin và người anh trai Clarence cũng vào chấp hành án phạt tại nhà tù Alcatraz. Cả 3 phạm nhân quen biết nhau từ trước khi vướng vào vòng lao lý.

Ngoài 3 phạm nhân, nhóm có sự hỗ trợ của một đối tượng khác trong tù là Allen West. Chúng đã dùng mũi khoan tự chế để khoan các lỗ sát nhau xung quanh tấm lưới thông khí rồi dần dần phá tường phòng giam. Để che đậy lỗ này, các phạm nhân dùng vali hoặc mảnh bìa cứng.

Chuyện vượt ngục bí ẩn của 3 phạm nhân và bức thư kỳ lạ - 2

Ba phạm nhân trốn khỏi nhà tù (Ảnh: History).

Biết phía sau phòng giam là hành lang, không có ai bảo vệ nên chúng ra hành lang rồi leo lên mái của một dãy phòng giam khác để thiết lập xưởng chế tạo dụng cụ để trốn thoát.

Các phạm nhân này gom hơn 50 chiếc áo mưa để làm bè cao su và áo phao, làm mái chèo bằng gỗ... Để thoát khỏi tòa nhà với trần ở độ cao 9,1m, chúng đi theo đường ống nước rồi tháo thiết bị thông gió ở đầu ống thông hơi.

Chuyện vượt ngục bí ẩn của 3 phạm nhân và bức thư kỳ lạ - 3

Đầu được làm từ thạch cao để đánh lừa giám thị (Ảnh: FBI).

Đêm ngày 11/6/1962, cả 4 phạm nhân sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, phạm nhân West không thoát ra được như kế hoạch nên bị bỏ lại. 

Tại phòng giam của các phạm nhân trốn thoát thành công, nhân viên trại giam phát hiện chiếc đầu giả làm từ thạch cao, sơn màu da và đính tóc thật nằm dưới chân để đánh lừa. 

Bức thư bất ngờ

Vụ trốn khỏi nhà tù táo tợn này vẫn thu hút sự chú ý của chuyên gia trong nhiều thập kỷ. Thi thể của 3 phạm nhân không được tìm thấy, nên nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn, không biết các đối tượng này đã chết trên vịnh San Francisco hay đã vào được bờ.

Sau nhiều năm trời, mọi chuyện đã chìm vào quên lãng. Cục điều tra liên bang Mỹ đóng hồ sơ vụ việc này và không tiếp tục điều tra từ năm 1979. Nhà chức trách kết luận 3 phạm nhân trốn khỏi tù không có khả năng sống sót sau khi bơi trong vùng nước lạnh giá để vào đất liền.

Tuy nhiên, tháng 1/2018, đài CBS San Francisco đã công bố đoạn trích của một bức thư trong đó có tiết lộ nhiều chi tiết liên quan sự việc bỏ trốn khỏi trại giam này.

Trong thư có đoạn viết: "Tên tôi là John Anglin. Tôi trốn khỏi nhà tù Alcatraz hồi tháng 6/1962 cùng với Clarence Anglin và Frank Morris. Tôi đã 83 tuổi và đang ở trong tình trạng sức khỏe yếu, bị ung thư".

Ngoài ra, trong lá thư, người tự xưng là John Aglin còn cho hay, ông ta là người còn sống cuối cùng của nhóm 3 người vượt ngục năm đó. Hai đồng phạm của ông ta đã qua đời hồi năm 2005 và 2008.

John Aglin đưa ra điều kiện, nếu nhà chức trách thông báo trên truyền hình rằng, ông phải nhận bản án một năm tù và được điều trị bệnh tật khi cần trong nhà tù thì "tôi sẽ viết thư lại để cho biết chính xác đang ở đâu, đây không phải là trò đùa".  Tuy vậy, FBI không làm theo điều kiện John Aglin đưa ra, thay vào đó đã tiến hành điều tra sự thật đằng sau bức thư. 

Theo đài CBS, bức thư được gửi đến đồn cảnh sát Richmond ở San Francisco hồi năm 2013. Tuy nhiên, chuyện về bức thư này được giữ kín trong một cuộc điều tra kéo dài để tìm sự thật đằng sau. 

Phòng thí nghiệm của Cục điều tra liên bang Mỹ tiến hành kiểm tra dấu vân tay và ADN trên lá thư, phân tích chữ viết nhưng không thu được kết quả để hỗ trợ quá trình điều tra.

Theo lời nhân chứng Robert Checchi, một sĩ quan của cảnh sát San Francisco, vào đêm xảy ra sự việc 3 phạm nhân trốn khỏi nhà tù hồi năm 1962, anh nhìn thấy một thứ như thuyền ở vịnh San Francisco. Thuyền không có đèn nhưng dường như có ai đó trên tàu rọi đèn pin xuống nước. 

Nhà tù Alcatraz bị đóng cửa hoàn toàn hồi năm 1963, tức chỉ một năm sau khi 3 phạm nhân bỏ trốn. Ngày nay, nơi đây là địa điểm đón khoảng  một triệu khách du lịch mỗi năm. Họ muốn đến đây để khám phá và nghe kể về câu chuyện vượt ngục đã xảy ra cách đây hàng chục năm.

Thậm chí, vụ vượt ngục bí ẩn năm 1962 này còn được dựng thành phim Escape From Alcatraz hồi năm 1979. Đặc biệt, phòng giam thụ án của các phạm nhân bỏ trốn vẫn được giữ lại kể cả lỗ hổng trên bức tường sơn màu xanh 3 đối tượng dùng để chui ra ngoài.