Chuyện về con cá vàng làm cảnh "sống thọ" nhất thế giới, tồn tại gần 50 năm

Huy Hoàng

(Dân trí) - Con cá vàng "già nhất" thế giới đã sống tới 43 năm tuổi. Trong những năm cuối đời, thậm chí vảy của nó chuyển từ màu vàng sang màu ánh bạc.

Tuổi thọ trung bình của một con cá vàng (Carassius auratus) thường từ 10 đến 15 năm. Nhưng theo kỷ lục Guinness hiện nay, con cá vàng già nhất thế giới là một con đực có tên Tish, sống tới 43 năm.

Suốt cuộc đời của mình, Tish sống trong bể cá của gia đình bà Hilda Hand và con trai Peter ở North Yorkshire, Vương quốc Anh. Và Tish sống ra sao cũng là điều được nhiều người quan tâm.

Chuyện về con cá vàng làm cảnh sống thọ nhất thế giới, tồn tại gần 50 năm - 1
Cá vàng thuộc họ Cyprinidae và chi Carassius (Ảnh: Shutterstock).

Được biết, vào năm 1956, khi Peter mới 7 tuổi, anh tham gia một gian hàng trò chơi ở hội chợ tổ chức tại địa phương và giành phần thưởng là một con cá vàng. Peter đặt tên cho "con vật cưng" là Tish, mang về bể cá ở nhà để chăm sóc.

Sau này, khi Peter lập gia đình và ra ở riêng, cá vàng Tish vẫn tiếp tục sống ở căn nhà cũ, được cụ bà Hilda tận tay chăm nom.

Theo các chuyên gia, tuổi đời dài nhất của cá vàng chỉ hơn một thập kỷ, nên chẳng ai nghĩ rằng Tish có thể sống tới hàng chục năm như vậy. Năm 1998, Tish chính thức được kỷ lục thế giới công nhận là "con cá vàng già nhất hành tinh".

Chuyện về con cá vàng làm cảnh sống thọ nhất thế giới, tồn tại gần 50 năm - 2
Bà Hilda bên con cá vàng Tish (Ảnh: Twitter).

"Nó có một chế độ ăn uống lành mạnh, luôn thích sống ở nơi yên tĩnh. Sau này khi đã già, Tish như một người hưu trí, làm mọi thứ chậm hơn", bà Hilda từng chia sẻ với Daily Express trong một cuộc phỏng vấn thực hiện vào năm 1998, thời điểm Tish được vinh danh.

Trước khi sống một mình một bể, Tish từng sống chung với một con cá vàng khác có tên Tosh. Tuy nhiên, năm 1976, con cá vàng này đã chết. Kể từ đó, Tish sống yên tĩnh một mình và không có ai bên cạnh.

Suốt cuộc đời của mình, nó từng có phen suýt chết. Đó là vào năm 1988, không hiểu vì lý do gì, Tish tự mình nhảy ra khỏi bể và rơi xuống thảm lát sàn. Khi đó, bà Hilda không có nhà.

Lúc trở về, bà không biết Tish đã nằm dưới sàn bao lâu. Bà vội đặt con cá vào bể nước rồi sau đó thấy nó bơi lội như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những năm "cuối đời", bà Hilda nhận thấy phần vảy vàng của con vật dần chuyển sang màu ánh bạc như phần tóc của con người chuyển sang màu trắng lúc về già. Con vật hoạt động chậm chạp hơn. Cuối cùng, nó qua đời vào ngày 6/8/1999, "thọ" 43 tuổi.