Chuyện tình của cô dâu chú rể sau tấm biển khoe "30 tuổi mới lấy được vợ"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Cô dâu Hoài Thương cho rằng mình bị "gài cưới". Tình yêu bắt nguồn từ chiếc máy sấy tóc khiến cô gái hướng nội này thay đổi 180 độ.

Ngày 8/10, đám cưới của chú rể Lê Văn Phúc (30 tuổi) và cô dâu Đậu Khánh Thương (26 tuổi, cùng trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) diễn ra ấm áp tại quê nhà.

Cặp đôi công nhân này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng khi chú rể có màn khoe khéo "30 tuổi mới lấy được vợ, mừng híp mắt" trước ngày diễn ra đám cưới. Tuy nhiên, tiết lộ của cô dâu sau đám cưới cũng khiến nhiều người cảm thấy thú vị.

Theo chị Thương, không phải mỗi chồng chị... thoát ế thành công mà bản thân chị cũng "bước qua lời nguyền không lấy chồng của quý cô tuổi dần".

Chuyện tình của cô dâu chú rể sau tấm biển khoe 30 tuổi mới lấy được vợ - 1

Cô dâu Đậu Khánh Thương trong ngày vui trọng đại của mình (Ảnh: Lê Phúc).

Chị Thương thừa nhận mình là người hướng nội, sống khép kín. Chị làm việc tại một công ty ở miền Nam trước khi quyết định trở về Nghệ An làm việc vào đầu năm nay, cùng lời tuyên bố "không lấy chồng".

Người dì ruột mai mối, giới thiệu anh Phúc để làm quen nhưng bản thân chị không có ấn tượng đặc biệt gì về chàng trai này, kể cả khi hai người vô tình làm việc chung một xưởng.

"Tôi và anh Phúc có quá nhiều điểm khác biệt. Tôi là người hướng nội, ngại giao tiếp, đi làm về chỉ ở trong phòng. Trong khi đó, anh Phúc là người hoạt ngôn, hướng ngoại và là "ngôi sao" trong lòng nhiều chị em khi tham gia tất cả các môn thể thao hay hoạt động do công ty tổ chức", chị Thương chia sẻ.

Cô gái này cũng không thể ngờ, hai người ở "hai thái cực" trái ngược nhau lại đến với nhau chỉ nhờ chiếc máy sấy tóc.

Chuyện tình của cô dâu chú rể sau tấm biển khoe 30 tuổi mới lấy được vợ - 2

Tình yêu của anh Phúc đã biến chị Thương từ người hướng nội thành người sôi nổi, hòa đồng (Ảnh: Lê Phúc).

Hôm đó là rét nàng bân, chị Thương vừa chuyển đến ký túc xá của công ty nên quên mang máy sấy tóc. Chưa quen ai để mượn nên gội đầu xong, chị Thương đành phải bật quạt, trùm chăn để hong tóc khô trước khi đi ngủ.

Anh Phúc tình cờ biết được việc này qua người mợ (cũng chính là dì ruột của chị Thương) nên mang máy sấy qua, nhắn tin để chị Thương xuống cổng lấy. Chiếc máy sấy tóc là món quà nam công nhân này nhận được trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện

Hành động nhỏ nhưng ấm áp của anh Phúc khiến chị Thương xúc động. Sau hôm ấy, hai người ở hai ký túc khác nhau nhưng ngày nào Phúc cũng nhắn chị Thương đợi mình để cùng đến xưởng.

Dần dần, anh Phúc kéo chị Thương bước ra khỏi "cái kén" của bản thân, hòa mình vào các hoạt động của công ty.

Từ một người hướng nội, chị Thương bị anh Phúc "đồng hóa triệt để". Chị cởi mở và hòa đồng hơn, trở thành cổ động viên nhiệt tình của công ty mỗi khi có hoạt động thi đấu thể thao. Tất nhiên trong đội hình thi đấu thể thao của công ty không thể vắng mặt anh Phúc.

Chuyện tình của cô dâu chú rể sau tấm biển khoe 30 tuổi mới lấy được vợ - 3

Chú rể Lê Văn Phúc và tấm biển xin đường "gây bão" trên mạng xã hội khi khoe khéo "30 tuổi mới lấy được vợ, mừng híp mắt" (Ảnh: Lê Phúc).

Hai người cùng quê, khác xã, biết chị Thương say xe nên cuối tuần anh Phúc tình nguyện chạy xe máy chở về. Tình cảm giữa hai người nảy nở dần nhưng chuyện xa hơn thì chị Thương chưa nghĩ tới.

"Cách đây khoảng 2 tháng, anh ấy bảo "hai đứa mình đăng ký kết hôn đi". Anh Phúc bảo thầy bói nói lấy vợ sinh năm 1998, mà phải cưới trong năm nay mới được, vừa hay tôi cũng sinh năm này, nên hai đứa "chống ế" cho nhau. Tôi nghi là mình bị "gài cưới" lắm", chị Thương cười, kể.

Cô dâu xinh đẹp chia sẻ bản thân rất vui khi chuyện tình cảm của mình được gia đình hai bên ủng hộ. Đặc biệt, sau sự việc chú rể Lê Văn Phúc khoe khéo việc thoát ế trong tấm biển xin đường qua khu vực dựng rạp đám cưới, đôi vợ chồng trẻ nhận được nhiều lời chúc mừng và chúc phúc từ cộng đồng mạng.