Chuyện những người thoát "yêu râu xanh": Cụ bà U90 bịa có HIV để cứu mình

Tuệ Minh

(Dân trí) - Không ít lần, các chị em đã thoát khỏi được "yêu râu xanh" nhờ sự bình tĩnh, nhanh trí và nói dối.

Nói dối nhiễm HIV

Năm 2017, bà Helen Reynolds, sống ở  Pennsylvania, Mỹ thoát khỏi "yêu râu xanh" bằng cách nói dối nhiễm HIV.

Theo lời cụ bà 88 tuổi, nửa đêm ngày 17/2/2017, một người lạ mặt gõ cửa rồi tự xưng là nhân viên của tòa chung cư. Anh ta xông vào bên trong, trói tay bà Helen, lục lọi đồ đạc khắp các căn phòng.

Chuyện những người thoát yêu râu xanh: Cụ bà U90 bịa có HIV để cứu mình - 1

Cụ bà Helen thoát khỏi "yêu râu xanh" nhờ lời nói dối nhiễm HIV (Ảnh: ABC).

Anh ta rút 40 USD (940.000 đồng) từ ví của bà sau đó định giở trò đồi bại. Trong khi kẻ lạ mặt cởi bỏ quần áo của 2 người, đặt một hộp bao cao su lên đầu giường, cụ bà vẫn bình tĩnh để xử trí. Bà Helen bịa chuyện chồng chết vì nhiễm HIV, nên bản thân đang mang virus này trong người.

Nghe xong lời thú nhận của bà Helen, đối tượng xấu từ bỏ ý định cưỡng bức. Tuy nhiên, hắn vẫn trói tay, dán miệng bà bằng băng keo để không thể cầu cứu mọi người xung quanh. Nhân lúc vùng vẫy thoát thân, cụ bà 88 tuổi đá một cú như trời giáng vào "vùng kín" của "yêu râu xanh". 

Gã đàn ông xấu xa đau đớn quằn quại, nhưng không làm gì được, đành phải bỏ đi vì sợ cảnh sát ập đến. 

Sau khi câu chuyện của bà Helen được chia sẻ, nhiều người tỏ ra thán phục sự mưu trí, nhanh nhẹn của cụ bà cao niên.

Giả vờ đi vệ sinh

Hồi năm 2012, một người phụ nữ quê ở Pakistan đến Dubai, UAE làm việc. Tại đây, cô quen người đàn ông 38 tuổi đồng hương. Trong thời gian làm việc ở xứ người, anh ta thường xuyên quan tâm, hỏi han tình hình của cô. Nhờ vậy, mối quan hệ của 2 người dần trở nên thân thiết.

Một ngày hồi năm 2012, người đàn ông 38 tuổi liên tiếng mời cô đến căn hộ của mình chơi. Sau khi đến căn hộ, anh ta tiếp đón rất chu đáo.

Tuy nhiên, trong lúc cô bước ra từ nhà vệ sinh, anh ta đã nằm sẵn trên giường chờ đợi. Vì lo sợ điều không ổn sẽ xảy ra, nên người phụ nữ đến từ Pakistan đòi đi về nhà.

Chuyện những người thoát yêu râu xanh: Cụ bà U90 bịa có HIV để cứu mình - 2

Nạn nhân nữ giả vờ xin đi vệ sinh và lén gọi điện cho cảnh sát (Ảnh minh họa).

Lúc này, gã đàn ông đồng hương mới lộ nguyên hình là "yêu râu xanh". Anh ta kéo tay cô rồi đẩy lên giường ép quan hệ tình dục.

Thay vì chống cự, cô gái tỏ ra hợp tác rồi xin vào nhà vệ sinh. Gã đàn ông có âm mưu đen tối đồng ý và không hề nghi ngờ gì.

Lợi dụng sơ hở, cô gái người Pakistan khóa cửa nhà vệ sinh rồi lén gọi điện cho cảnh sát. Nhờ vậy, cô được giải thoát và "yêu râu xanh" không thực hiện được âm mưu của mình.

Nhảy từ tầng 2 xuống

Hồi năm 2019, một người phụ nữ sống ở New York, Mỹ đã phải nhảy từ cửa sổ tầng 2 tại một ngôi nhà xuống đất để thoát khỏi "yêu râu xanh". Trước đó, nạn nhân bị kẻ xấu cưỡng bức nhiều lần trong 6 tiếng đồng hồ.

Danh tính "yêu râu xanh" được xác định là Michael Hosang, 53 tuổi. Hắn và nạn nhân có mối quen biết với nhau từ trước. Sau khi vào trong căn hộ, đối tượng này cưỡng bức nạn nhân từ 6h sáng đến trưa ngày 30/5/2019. Ngoài ra, Michael cũng đấm lên mặt của người phụ nữ khiến cô bị gãy xương do cô liên tục kêu cứu.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân cố gắng thoát thân nhưng bất thành. Trong lần thứ hai, cô đã chọn cách nhảy từ cửa sổ xuống để thoát khỏi "yêu râu xanh". Vì sợ bị bắt, Michael cũng chạy ra ngoài, lên ô tô và bỏ trốn.

Một tháng sau khi sự việc xảy ra, Micheal Hosang đã bị bắt giữ.