Chưa “chung chạ” với đàn ông khác, đừng mơ tái hôn chồng cũ
(Dân trí) - Trong lúc bốc đồng của men say, nếu anh chồng có “nhỡ nhời” đòi ly dị vợ thì quả thật, hai người cầm chắc nước “đưa nhau ra tòa”. Chưa hết, cách duy nhất có thể đưa cô vợ trở lại là giúp cô… cưới 1 anh chồng khác.
Cho đến nay luật lệ kỳ cục này xem ra vẫn còn rất “thịnh” ở miền đông Ấn Độ.
Và dường như để tăng thêm phần… kịch tính, luật quy định mọi thủ tục này chỉ được phép diễn ra trong đúng 1 ngày. Như vậy, nguy cơ mất vợ là rất cao.
Tíng riêng trong tháng này, bác đạp xích lô Ershad ở miền đông bang Orissa đã phải 3 lần đưa vợ ra tòa và tuyên bố ly dị. Chỉ vì bác hay say khướt, lỡ lời rồi bị hàng xóm bắt quả tang nghe được, hết đường chối cãi.
“Trừ khi sự việc xảy ra nội bộ trong nhà, hai vợ chồng thỏa thuận “coi như chưa nghe thấy gì hết” thì may ra họ mới được tiếp tục sống cùng nhau. Trường hợp của Ershad, ông này đã phát ngôn từ “talaq” (ly dị) đến 3 lần, thế là cấu thành vụ ly hôn” - trưởng công anh quận, ông Shatrughan Parida, cho biết.
Theo phán quyết từ giới chức sắc, vợ bác Ershad sau đó buộc phải cưới 1 người đàn ông khác, “xin phép” được hắn cho ly dị thì mới được trở về với chồng cũ và 3 đứa con. Và cũng như mọi lần, các giáo sĩ trong nhà thờ làng đã tự ý “se duyên” bác gái với 1 cụ già 70 tuổi
Cho đến nay tại các làng quên hẻo lánh của Ấn Độ, vẫn còn tồn tại không ít những luật lệ phi lý và cách xét xử bất công như vậy. Và người dân, dưới sự ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng Hồi giáo, cũng chỉ biết cách bấm bụng nghe theo chứ ít ai nghĩ đến việc đưa sự vụ ra toà.
Đầu năm nay, một đôi vợ chồng khác ở tây Bengal cũng đã bị các chức sắc tôn giáo trong làng làm cho “tan đàn xẻ nghé”, chỉ vì anh chồng đã nhắc đến từ “ly dị” 3 lần… trong giấc mơ.
Thùy Vân
Theo Reuters










