Chó thọt chân, chột mắt đoạt vương miện “Chó xấu nhất thế giới”

(Dân trí) - Một con chó tên Gus chỉ có 3 chân, 1 mắt và không có lông, trừ một đốm lông trắng lưa thưa trên đỉnh đầu, vừa được trao vương miện “Con chó xấu xí nhất thế giới”.

Gus, thuộc giống chó không lông của Trung Quốc, đã đánh bại các đối thủ khác để giành vương miện tại hội chợ Sonoma-Marin tổ chức ở California.

 

Chủ nhân của Gus, cô Jeanenne Teed tới từ Florida, cho hay cô sẽ dành khoản tiền thưởng 1.600 USD để chữa bệnh ung thư da cho Gus.

 

Theo các nhà tổ chức, cuộc thi chó xấu xí đã được tổ chức từ 20 năm nay và là một trong những sự kiện được nhiều người quan tâm nhất tại hội chợ.

 

Vicki DeArmon, giám đốc quảng cáo của hội chợ Sonoma-Marin, cho hay trong vài năm qua những con chó chiến thắng đều là những con bị chủ bỏ rơi hoặc không ngó ngàng gì đến trước khi được những người yêu chó nhận về nuôi nấng.

 

“Chúng trông thật khó yêu nhưng trên thực tế lại không phải vậy”, bà DeArmon nói.

           

Bản thân Gus cũng được cứu sống khỏi một gia đình đã đối xử tệ bạc với nó. Một chân của Gush đã phẫu thuật cắt bỏ do bị ung thư da. Nó mất một mắt trong cuộc chiến với một con mèo đực.

 

Vài hình ảnh về tân "hoa hậu" chó xấu xí nhất thế giới:

 

Chó thọt chân, chột mắt đoạt vương miện “Chó xấu nhất thế giới” - 1

 

Chó thọt chân, chột mắt đoạt vương miện “Chó xấu nhất thế giới” - 2

Gus không có lông trừ chỏm lông trắng lưa thưa trên đỉnh đầu.

Chó thọt chân, chột mắt đoạt vương miện “Chó xấu nhất thế giới” - 3

Cô Teed và con chó cưng ăn mừng chiến thắng.

Chó thọt chân, chột mắt đoạt vương miện “Chó xấu nhất thế giới” - 4

Gus được các người đẹp chúc mừng.

 

Lưu Ly
Theo BBC, AP