Chó làm sơ cứu ngạt thở

(Dân trí) - Chuyện kỳ diệu xảy ra hôm 25/2 tại thị trấn Calvert, bang Texas, Mỹ. Hôm đó, cô Debbie Parkhurst 45 tuổi làm nghề kim hoàn đang ăn táo thì bất chợt mắc nghẹn một cục to tướng trong cổ họng.

Không có ai khác ở nhà, Parkhurst cố vẫy vùng làm thủ thuật Heimlich (phép chữa ngạt bằng cách ép mạnh vào cơ hoành) cho mình nhưng vô vọng. May thay, chú chó trung thành Toby xuất hiện đúng lúc. 

 

“Điều duy nhất tôi còn nhớ lúc đó là Toby đã lấy hai chân trước khều vai và lật tôi sang tư thế nằm ngửa, sau đó lấy hết sức nhảy chồm chồm lên ngực” - cô Parkhurst nhớ lại giây phút hút chết kinh hoàng.

 

Miếng táo cuối cùng cũng bật ra khỏi cổ họng. Cậu chó lông vàng 2 tuổi còn thè lưỡi ướt liếm khắp mặt Parkhurst nhằm giúp cô chủ tỉnh dần lại.

 

“Bác sĩ nói rằng tình trạng lúc đó của tôi quả thật nguy cấp, nếu không có Toby có lẽ tôi đã bỏ mạng rồi”.

 

TV

Theo Spluch