Chó biến thành “hài cốt” di động vì bị chủ bỏ đói cả tháng

(Dân trí) - Sau 6 tuần bị chủ bỏ đói, một con chó ở Anh đã lộ nguyên bộ xương bọc da.

Chó biến thành “hài cốt” di động vì bị chủ bỏ đói cả tháng

Xương chân, xương sườn, cột sống của chú chó tội nghiệp này đều có thế nhìn thấy rõ sau khi bị chính chủ nhân của mình, cặp vợ chồng Jennifer Plater và Michael Knight, bỏ đói suốt 6 tuần.

Plater, 39 tuổi, và chồng, 40 tuổi, ở Wigan, Great Manchester, Anh, đã không xuất hiện tại tòa để đối mặt với án phạt liên đới sau khi hành hạ vật nuôi của họ.

Thẩm phán đã ban hành lệnh bắt giữ đối với cặp đôi này, đồng thời cảnh báo rằng họ có thể đối mặt với thêm 4 tháng tù giam về hành vi phạm tội của mình.

Công tố viên Tony Stock cho biết vụ việc chỉ được phanh phui sau khi hàng xóm gọi cho Tổ chức phúc lợi cho thú nuôi của Anh (RSPCA) để điều tra về sự sút cân nghiêm trọng của Lola.

Anh Stock cho hay: “Họ nói rằng họ có thể thấy từng cái xương trên cơ thể của Lola, con chó quá gầy guộc”.

Phát ngôn tại Tòa án Thẩm tra Wigan & Leigh, điều tra viên Vicky McDonald cho biết: “Khi cô nhấc Lola lên xe, cô đã rất ngỡ ngàng bởi Lola quá nhẹ và rất dễ nhấc bổng lên”.
 
Chó biến thành “hài cốt” di động vì bị chủ bỏ đói cả tháng

Bác sĩ thú y Angus McKenzie, người đã khám cho Lola, đánh giá rằng con chó này đã bị mất nước do bị bỏ đói ít nhất là 6 tuần hoặc lâu hơn.

Lola đã được đưa đến chăm sóc tại RSPCA từ hôm 14/12 năm ngoài với cân nặng chỉ 15,5 kg. Tuy nhiên, đến ngày 29/1 vừa qua, công tố viên Stock cho biết, Lola đã tăng lên 21,4 kg sau khi được cho ăn bình thường.

Cặp chủ nhân của Lola sẽ phải đối mặt với án phạt chung do gây tổn hại không cần thiết cho vật nuôi của họ. Ngoài ra, cặp đôi này còn bị buộc tội vì không nhận trách nhiệm chăm sóc và đảm bảo cho vật nuôi của họ được uống nước sạch.

Giờ đây, chú chó đã được vui vẻ trở về nhà nhờ Tổ chức phúc lợi RSPCA.
Nguyễn Thúy
Theo DM