Cháy chung cư mini Hà Nội: Bật khóc khi không liên lạc được với người thân

Minh Nhân Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Nhiều người dân túc trực xuyên đêm tại hiện trường vụ cháy chung cư mini 9 tầng, bật khóc nức nở khi không liên lạc được với người thân.

Nháo nhác, bật khóc khi không liên lạc được với người thân

Sáng 13/9, chị Hoa (tên nhân vật đã thay đổi) bật khóc trước ngõ 29 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Mọi đường dẫn vào chung cư mini 9 tầng trong ngách 70 đều được lực lượng chức năng chốt chặn.

"Cơ quan chức năng báo một người thân của tôi đã tử vong, những người khác chưa có thông tin", ngồi gục dưới đất, người phụ nữ áo đen nức nở. 

Bên cạnh chị Hoa, bà B. nói "vô cùng hoảng loạn" vì chưa nhận được thông tin 7 người thân (gồm một chị ruột, một em rể và 5 đứa cháu). 

Cháy chung cư mini Hà Nội: Bật khóc khi không liên lạc được với người thân - 1

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy sáng 13/9 (Ảnh: Minh Nhân).

Cháy chung cư mini Hà Nội: Bật khóc khi không liên lạc được với người thân - 2

Người thân khóc nức nở tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Minh Nhân).

Gọi điện suốt đêm cho người thân nhưng không được, chị Thanh (tên nhân vật đã thay đổi) đến tận hiện trường vụ cháy, nháo nhác tìm kiếm khắp nơi "trong vô vọng". Thời điểm này, trên mạng xã hội, nhiều tài khoản đồng loạt đăng tải thông tin tìm kiếm nạn nhân khiến nhiều người xót xa. 

Bà Hằng, sống sát vách chung cư, nhớ như in giây phút cả khu xóm lao ra hỗ trợ người trong nhà gặp nạn. Bà kể hình ảnh có một số cháu bé được cho vào xô nhựa, rồi chuyển từ tầng 7 chung cư xuống khoảng sân nhà bên cạnh để đưa đi cấp cứu.

Tới rạng sáng, một người đàn ông quê Phú Thọ liên tục gào khóc, nói với bà Hằng: "Con em 20 tuổi ngạt khói chết rồi". Bà liên tục khuyên người đàn ông cố giữ bình tĩnh. Rồi sau đó bà hô hoán: "Mọi người ơi cứu tầng 3 đi, xem con chú ấy còn sống không".

Ít phút sau, nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, không ai rõ tình trạng sức khỏe. 

Cháy chung cư mini Hà Nội: Bật khóc khi không liên lạc được với người thân - 3

Nhiều người thức xuyên đêm, ngóng tin người thân (Ảnh: Minh Nhân).

Trong khi đó, suốt từ đêm qua, anh Hoàng Trọng chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện để tìm 3 người thân trong vụ cháy gồm người cháu tên Ngô Công, vợ sắp cưới của Công và một người chị họ.

Anh Trọng xót xa cho biết: "Phép màu vẫn chưa đến với gia đình chúng tôi. Nghe tin ở Bệnh viện Bạch Mai có người tên Công đang nằm cấp cứu, cả gia đình phi đến nhưng không phải là cháu Công. Chúng tôi cầu mong có một phép màu nào đó để Công và vợ sắp cưới là những người nằm trong danh sách những người được cứu sống".

Cũng theo anh Trọng, người cháu của anh cùng vợ sắp cưới sinh sống ở căn hộ 305 của khu chung cư này. "Thời điểm xảy ra vụ cháy còn có người chị họ của tôi cũng ở đây.

Tổng cộng có 3 người nhưng gia đình mới tìm thấy 1. Nhưng đau buồn thay chị tôi đã không qua khỏi và đang nằm trong nhà xác của Bệnh viện Hà Đông", anh Trọng nói.

13h ngày 13/9, anh Trọng đã đến Bệnh viện 103 nơi có nhiều thi thể đang chờ nhận dạng. Người đàn ông thấp thỏm chờ đợi những bức ảnh được gửi ra bên ngoài và không ngừng cầu nguyện điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.

Ôm con đu dây từ tầng 3

Khoảng 23h30 ngày 12/9, trong lúc gia đình chuẩn bị đi ngủ, anh Nguyễn Công Huy (41 tuổi) nghe tiếng nổ từ tầng một chung cư, khói bốc lên mù mịt. Anh giục vợ, bế con nhỏ trèo lan can tầng 3, đu dây xuống dưới thoát thân an toàn. 

"Tôi chuẩn bị sẵn thang dây thoát hiểm trong nhà từ trước đề phòng cháy nổ", anh Huy nói, nhớ lại cảnh tượng mọi người hoảng loạn và tri hô thất thanh như trong "phim hành động". 

Gia đình anh Huy mua một căn hộ tại tầng 3 chung cư mini 9 tầng trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ từ năm 2015. Anh cho biết tòa nhà có tổng diện tích hơn 200m2, khoảng 150 người dân sinh sống, có cả người mua hoặc thuê lại. 

Hiện trường vụ cháy nằm sâu trong ngách nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Cảnh sát sau đó phải sử dụng xe máy chuyên dụng, kéo dây chữa cháy vào bên trong. 

"Gia đình tôi may mắn thoát nạn, nhiều người liều mạng nhảy từ tầng cao, số khác mắc kẹt bên trong", người đàn ông kể. 

Cháy chung cư mini Hà Nội: Bật khóc khi không liên lạc được với người thân - 4

Hiện trường vụ cháy chung cư mini 9 tầng khiến nhiều người thương vong (Ảnh: Minh Nhân).

Cách đó không xa, chị Trang (40 tuổi) mặt lấm lem khói chạy ra từ đám cháy, cho biết gia đình 5 thành viên (gồm hai vợ chồng và ba con nhỏ) sống tại tầng 6 của chung cư mini. 

"Tiếng nổ lớn, điều hòa bỗng dưng tắt, tôi hoảng hốt khi nghe tiếng la hét của nhiều người", người phụ nữ nhớ lại. 

Biết xảy ra cháy, chồng chị Trang vội dùng búa đập khung sắt lan can, sử dụng thang bắc sang nhà bên cạnh thoát thân. Trong khoảng 4 phút, cả gia đình chị thoát nạn an toàn. 

Một người dân sống đối diện chung cư mini cho biết ngọn lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng một, sau đó lan lên các tầng trên. Cột khói đen bốc cao ngùn ngụt.

"Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người trong căn chung cư đã leo lên tầng thượng kêu cứu. Tiếng kêu vô cùng ám ảnh", người này nói. 

Cháy chung cư mini Hà Nội: Bật khóc khi không liên lạc được với người thân - 5

Lực lượng chức năng liên tục đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy (Ảnh: Minh Nhân).

Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân, tính đến 5h ngày 13/9, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 70 người dân, đưa 54 người đi cấp cứu, trong đó có người tử vong. 

"Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng", UBND quận Thanh Xuân nhận định, cho biết phối hợp với các đơn vị khẩn trương xử lý tại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy.

Trưa 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Lãnh đạo Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt.

Công an Hà Nội cho biết, hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong.