Gia tộc Ấn Độ mở tiệc mừng cháu gái đầu tiên chào đời sau gần 200 năm
(Dân trí) - Sau gần 200 năm chỉ có con trai, một gia đình tại Ấn Độ đã tổ chức màn chào đón đặc biệt khi bé gái đầu tiên chào đời. Em bé được đưa về nhà trên cỗ xe trang hoàng bằng hoa tươi, bóng bay và pháo hoa.
Ngày 27/8, vợ chồng Rishikesh và Kalpana Dahifale ở Parli, huyện Beed, bang Maharashtra, đón con gái đầu lòng. Em bé được đặt tên là Gargi.
Sự ra đời của Gargi mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình Dahifale.
Ông Limbaji Dahifale, ông nội của bé và hiện là hiệu trưởng một trường tiểu học, cho biết đã gần 2 thế kỷ trôi qua kể từ lần gần nhất một bé gái chào đời trong dòng dõi trực hệ của gia đình.

Gia tộc Dahifale tổ chức ăn mừng khi có cháu gái đầu tiên sau 200 năm chỉ có toàn cháu trai (Ảnh: Bhaskar English).
Vì thế, các thành viên trìu mến gọi Gargi là “Kanyaratna”, có nghĩa là “người con gái quý giá” hoặc “báu vật là con gái”. Với họ, sự xuất hiện của em bé đã lấp đầy khoảng trống tồn tại qua nhiều thế hệ.
“Gần 200 năm qua, dòng dõi trực hệ của gia đình chỉ chào đón các bé trai. Vì vậy, sự ra đời của Gargi là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi”, ông Limbaji chia sẻ.
Gia đình cho biết họ muốn biến sự kiện này thành một ngày hội để người thân, bạn bè và hàng xóm cùng chung vui. Đầu tháng 9, những người thân cận đã được mời tới nhà để chúc mừng thành viên mới.
Sau khi Kalpana xuất viện, gia đình quyết định dành cho Gargi một màn chào đón đặc biệt. Em bé được đưa về nhà tại khu dân cư Indira Nagar trên một cỗ xe được trang trí cầu kỳ. Hoa tươi, đèn chiếu sáng và bóng bay được sử dụng để tạo không khí lễ hội.
Người thân, bạn bè và hàng xóm cùng tham gia đoàn rước. Tiếng trống truyền thống vang lên trong suốt hành trình, nhiều người nhảy múa và chúc mừng gia đình.

Bé gái mới chào đời được rước bằng xe hoa cùng âm nhạc truyền thống, pháo hoa (Ảnh: Bhaskar English).
Khi đoàn rước về tới nhà, pháo hoa được bắn lên trong niềm vui của những người tham dự. Gargi sau đó được đón vào nhà theo nghi thức truyền thống của gia đình.
Lối vào được trang trí bằng hoa và bóng bay. Các thành viên thực hiện những nghi lễ chào đón em bé ngay trước cửa nhà, biến khoảnh khắc Gargi về nhà thành một sự kiện đáng nhớ.
Gia đình cũng chuẩn bị bánh để chia cho người thân, hàng xóm và những người tới chúc mừng.
Đối với ông Limbaji, màn đón cháu gái không chỉ nhằm thể hiện niềm vui trước sự xuất hiện của một thành viên mới mà còn truyền tải thông điệp về giá trị của con gái.
“Con gái là phước lành, không phải là gánh nặng. Sự ra đời của một bé gái cũng xứng đáng nhận được sự trân trọng, niềm vui và sự hân hoan ăn mừng giống như khi xã hội chào đón các bé trai”, ông Limbaji nói.
Trong văn hóa Ấn Độ, vấn đề phân biệt giới tính và tâm lý coi con trai là người nối dõi từng là chủ đề gây nhiều tranh luận. Vì vậy, việc một gia đình tổ chức lễ mừng quy mô để chào đón bé gái được truyền thông địa phương chú ý.





