Chàng trai mắc bệnh hoang tưởng "đẹp trai", nghĩ tất cả nữ sinh thích mình

Viên Minh

(Dân trí) - Nam sinh 20 tuổi ở Trung Quốc mắc chứng rối loạn ảo tưởng tình yêu khi cho rằng "tất cả nữ sinh trong trường đều thích tôi".

Theo SCMP, Liu, sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) được chẩn đoán mắc chứng bệnh khiến anh nghĩ rằng "tất cả bạn nữ cùng trường đều thích mình".

Các triệu chứng xuất hiện hồi tháng 2. Tình trạng của Liu trở nên nghiêm trọng đến mức anh lo lắng về sức hấp dẫn của mình suốt ngày đêm. Thậm chí, nam sinh còn bắt đầu thể hiện tình yêu một cách táo bạo với các nữ sinh. 

"Tất cả nữ sinh trong trường đều thích tôi", Liu nói với Lu Zhenjiao, một bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân số 3 Hoài An.

"Anh ấy nghĩ mình là chàng trai đẹp trai nhất trường đại học", Lu nói với Litchi News

Chàng trai mắc bệnh hoang tưởng đẹp trai, nghĩ tất cả nữ sinh thích mình - 1

Nam sinh 20 tuổi mắc chứng hoang tưởng "đẹp trai", điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Weibo).

Dù nhận được phản hồi tiêu cực từ tất cả người phụ nữ mà mình tiếp cận nhưng Liu coi đây là tín hiệu cho thấy họ quá ngại ngùng để chấp nhận tình yêu của anh.

"Anh ấy đã mang lại nhiều rắc rối cho nhiều bạn cùng trường", bác sĩ Lu nói. 

Ngoài ra, với tinh thần phấn khích liên tục, Liu cũng cho thấy nhiều thay đổi trong hành vi, bao gồm thức suốt đêm, mất tập trung trong giờ học và tiêu tiền một cách bừa bãi.

Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng rối loạn ảo tưởng tình yêu. Bệnh thường xuất hiện vào mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 4 khi hoa đào nở rộ.

Trong thời gian đó thời tiết thay đổi khiến hàm lượng nội tiết trong cơ thể dao động. Những người mắc phải tình trạng này sẽ trở nên quá khích và bị mất ngủ.

Một khi nó bắt đầu, bệnh nhân tỏ ra dễ bị kích động, nói nhiều và mắc chứng nghiện tình dục.

"Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, bệnh nhân có thể trở nên tức giận và tấn công mọi người", bác sĩ Lu nói.

Sau khi thực hiện các liệu pháp tâm lý và điều trị bằng thuốc, Liu đang trên đà phục hồi. Bác sĩ Lu khuyến cáo mọi người tìm đến chuyên gia y tế ngay khi nhận thấy bản thân có các triệu chứng nhẹ.

Câu chuyện của Liu lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người gọi anh là "chàng trai ảo tưởng tội nghiệp".