Chàng trai chi gần 300 triệu đồng mỗi năm để sống trên tàu hỏa
(Dân trí) - Lasse Stolley đến từ bang Schleswig-Holstein (Đức) quyết định rời khỏi căn hộ đang sống, mua vé tàu 10.000 euro (khoảng 294 triệu đồng) để ăn ngủ trên tàu hỏa suốt cả năm.
Theo Daily Mail, năm 2023, khi không thể học nghề theo kế hoạch đã chuẩn bị, Lasse Stolley (khi đó mới 16 tuổi) từ bỏ cuộc sống bình thường, mua vé tàu hỏa theo mùa và quyết định trải nghiệm một hành trình đặc biệt.
Anh đã đổi căn hộ mình đang có để mua loại vé tàu 10.000 euro (khoảng 294 triệu đồng), cho phép di chuyển bằng tàu với số lần không giới hạn trong năm, đồng thời sử dụng các dịch vụ vốn có của khoang hạng nhất.

Lasse đổi căn hộ của mình để lấy một vé tàu hạng nhất được di chuyển không giới hạn (Ảnh: Daily Mail).
Lasse cho biết, anh phải mất một thời gian dài thuyết phục cha mẹ cho phép mình dọn đồ đạc rời khỏi nhà để sống cuộc sống "rày đây mai đó". Khi cha mẹ đồng ý, anh nhanh chóng tiến hành kế hoạch của mình và làm quen với cuộc sống mới.

Lasse chuẩn bị chỗ ngủ trên tàu (Ảnh: Daily Mail).
Sống trên tàu, Lasse gặp nhiều vấn đề, thời gian biểu bị thay đổi. Để có những đêm ngon giấc, anh đã phải thử nghiệm qua nhiều tư thế ngủ khác nhau nhằm tìm ra tư thế ngủ phù hợp với mình nhất.
"Tôi đã thử ngủ trên đệm hơi ở khu vực hành lý, dưới gầm ghế, ngủ ngồi trên ghế... Tôi nhận ra ngủ trên ghế là thoải mái nhất, ngay cả khi không thể duỗi chân ra hoàn toàn thì tôi vẫn có thể ngủ rất ngon trên tàu", anh chia sẻ.
Buổi sáng, Lasse ăn sáng ở phòng chờ của ga, tắm ở bể bơi công cộng trong các trung tâm giải trí. Anh thường xuyên đăng tải clip, hình ảnh chia sẻ lại cuộc sống đặc biệt của mình lên mạng xã hội và nhận được sự chú ý của nhiều người.

Lasse cho biết sống trên tàu khiến anh cảm thấy tự do (Ảnh: Daily Mail).
Sau khoảng 2 năm sống trên tàu, Lasse cho biết đôi khi tàu di chuyển không đúng giờ, khiến lịch trình của anh bị ảnh hưởng. Thậm chí, khi tàu đình công, anh đã phải ngủ qua đêm tại các sân bay hoặc ngủ nhờ nhà bạn bè.
Dẫu gặp nhiều bất tiện, Lasse vẫn không muốn từ bỏ cuộc sống của mình. Hiện anh làm việc tự do và cho biết cuộc sống trên tàu khiến anh cảm thấy thoải mái, vui vẻ, được đi lại đó đây mỗi ngày.