Cha dượng lam lũ, dành tiền nuôi 3 con riêng của vợ học hành thành đạt

Tuệ Minh

(Dân trí) - Lam lũ quanh năm với việc đồng áng và chăn nuôi lợn, ông Li Xiangzhi (sống ở Hồ Nam, Trung Quốc) dành dụm tiền để nuôi 3 con gái riêng của vợ hai học hành đến nơi đến chốn.

Ông Li Xiangzhi vừa được chính quyền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc trao tặng giải thưởng Người Tốt Bụng Hồ Nam hồi tháng 2. Người nông dân này đã khiến cho cư dân mạng xúc động vì dành tiền để giúp 3 con riêng của vợ học hành đến nơi đến chốn.

Năm 1993, ông Li Xiangzhi, 62 tuổi kết hôn với bà Li Shuiying. Đây là cuộc hôn nhân thứ 2 của lão nông này, sau khi người vợ đầu qua đời do lâm bệnh nặng.

Cha dượng lam lũ, dành tiền nuôi 3 con riêng của vợ học hành thành đạt - 1

Ông Li Xiangzhi và người vợ hai đang tận hưởng những ngày tuổi già bình yên sau khi các con thành đạt (Ảnh: SCMP).

Khi 2 người đến với nhau, bà Li Shuiying có 3 con gái riêng, còn ông Li có 3 đứa con với người vợ đầu. Ngoài nuôi con, ông còn phải cáng đáng chuyện chăm anh trai vừa câm điếc lại thiểu năng trí tuệ.

Sau khi kết hôn, bà Li Shuiying đưa con gái út về sống cùng chồng mới. Vài năm sau, biết 2 con gái khác của vợ thường bị bỏ đói khi sống cùng cha ruột, ông Li Xiangzhi không đành lòng nên nói vợ đón về sống cùng.

Không may, bà Li Shuiying bị bệnh khớp nghiêm trọng, mất khả năng lao động. Từ đó, ông Li Xiangzhi một mình lo cho gia đình 9 miệng ăn. Ông làm việc chăm chỉ ngoài đồng và chăn nuôi lợn để kiếm tiền cho cả con đẻ và con riêng của vợ ăn học.

Dù cuộc sống chật vật đến mấy, lão nông cố gắng xoay xở tiền cho 3 con gái của vợ đến trường. Thậm chí, có người khuyên, gia cảnh khó khăn như vậy nên cho các con nghỉ học nhưng ông không đồng ý. Bởi, ông hiểu được giá trị của việc học giúp tương lai tươi sáng hơn.

"Tôi tin tưởng kiến thức thay đổi số phận con người. Tôi coi trong việc học hành của các con. Tôi nói với chúng miễn các con trúng tuyển, cha sẽ lo học phí cho các con", ông nông dân Li Xiangzhi chia sẻ.

Lam lũ, vất vả kiếm tiền quanh năm, ông sống đạm bạc, dành dụm để chu cấp cho các con và gia đình. "Trong ký ức của tôi, bất kể nhà nghèo đến mức nào, chỉ cần nói cần tiền mua sách hoặc văn phòng phẩm, cha sẽ lấy tiền đưa cho các con, nhưng ông không mua bộ quần áo mới nào cho mình", Li Xaoling - con gái lớn nhất của vợ hai chia sẻ trên mạng.

Cha dượng lam lũ, dành tiền nuôi 3 con riêng của vợ học hành thành đạt - 2

Ba cô con gái thành đạt và có công việc tốt sau khi học cao học (Ảnh: SCMP).

Thương cha vất vả, các con riêng của người vợ hai đều cố gắng học tập. Cả 3 cô gái có thành tích học tập tốt và đỗ vào những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc.

Sau khi nhận bằng đại học, con gái dự định học lên cao học, bà Li Shuiying không đồng ý. Bởi, bà muốn các con đi làm sớm, kiếm tiền để đỡ đần gia đình. Tuy nhiên, ông Li Xiangzhi ủng hộ 3 con gái riêng của vợ học lên cao hơn.