Cổ thụ cao 20m ở TPHCM bật gốc chực đổ vào nhà, cư dân hồi hộp từng giờ
(Dân trí) - Trưa 25/7, phóng viên Dân trí có mặt tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TPHCM), ghi nhận tình trạng cây gòn lớn bị bật rễ, chực đổ xuống dãy nhà dân sau trận dông lớn xảy ra hôm 20/7.
Cư dân thót tim xem lại khoảnh khắc cây gòn cao 20m bật gốc chực đổ vào nhà (Video: Cẩm Tiên).
Cây gòn có chiều cao hơn 20m, đường kính gốc khoảng 1m, được trồng giữa bãi giữ xe máy ở lô 10 cư xá Thanh Đa, sát khu vực lối đi chung dẫn vào hàng chục căn hộ. Từ xa, có thể thấy thân cây nghiêng về một phía, phần gốc trồi lên khỏi mặt đất, kéo theo nhiều mảng bê tông nền vỡ.
Các rễ cây lớn lộ ra, chằng chịt, bao quanh là các vết nứt kéo dài trên diện rộng. Có đoạn đất lún, tiềm ẩn nguy cơ sập nền. Cư dân trong khu vực cho biết sự cố xảy ra chiều 20/7, khi TPHCM xuất hiện mưa dông kèm lốc xoáy.

Rễ cây đã phần nào trồi lên, tạo ra những vết nứt trên mặt đất (Ảnh: Cẩm Tiên).
Ông Trần Thiện An (65 tuổi) - cư dân lô 10 tại cư xá - là người đầu tiên phát hiện cây bị bật gốc.
Ông kể: "Lúc đó mưa to, gió mạnh, thổi mọi thứ. Tôi đang ngồi ở bãi xe thì thấy cây nghiêng nên sau đó mở camera ra xem lại. Thấy rõ gốc cây đã trồi lên, tôi liền báo cho tổ dân phố. Tổ dân phố báo lên phường, bên đó có người xuống ngay, rồi chỉ đạo giăng dây cảnh báo. May là chỉ có mấy cành khô rụng, chưa ảnh hưởng gì đến xe cộ".
Theo ông An, cây gòn này đã có mặt trong khu vực cư xá Thanh Đa từ hơn 30 năm trước, mọc tự nhiên từ khi cư xá mới hình thành.
"Từ năm 1990 tôi về đây sống là đã thấy cây rồi. Ngày trước, công ty cây xanh có thỉnh thoảng đến tỉa cành, giờ thì bên phường quản lý. Cây ra nhánh nhanh, giúp che nắng, nhưng đến mùa trái gòn rụng đầy sân.
Tôi không dám cho con tôi ngủ ở phía trước nhà vì sợ cây ngã đè. Nhìn ngoài cây không hư hại gì, nhưng vẫn lo lắm", ông An nói.

Cây gòn hơn 30 năm tuổi, có chiều cao khoảng 20m tại bãi xe chung cư Thanh Đa (Ảnh: Cẩm Tiên).
Dù được căng dây cảnh báo, tình trạng cây nghiêng vẫn khiến nhiều cư dân bất an, nhất là khi người dân vẫn phải đi lại, lấy xe trong khu vực sát gốc cây.
Bà Trần Thị Thúy (SN 1959) - cư dân lô 10 cư xá Thanh Đa - chia sẻ: "Tôi sợ lắm. Cây bật gốc mà người xung quanh vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn đi vào lấy xe như không có gì. Lỡ như cây đổ vào chung cư thì sao? Tôi vừa lên tiếng trong nhóm cư dân, đề nghị phải có biện pháp dọn dẹp, xử lý sớm".

Bản thông báo nhắc nhở được bố trí ở khu vực cây bật gốc (Ảnh: Cẩm Tiên).
Theo bà Thúy, cổ thụ này gốc trồi lên, rễ chằng chịt nhưng ăn không sâu, tán lại quá cao và nặng, gặp gió lớn khả năng bị bật là rất cao. Tình trạng này càng để lâu càng nguy hiểm, khiến người dân ăn không ngon, ngủ không yên.
"Cây này mọc tự nhiên chứ không phải ai trồng, quanh đây trước có vài cây to, cũng đã xử lý được 2-3 cây rồi. Không thể chờ đến khi tai nạn xảy ra rồi mới tính được", bà Thúy nói.