Cầu thủ Quang Hải tiết lộ lý do trở về thăm nhà trong lặng lẽ

(Dân trí) - Dù được xem là “người hùng” khi đã góp công rất lớn giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành được thành tích cao tại giải đá châu lục nhưng tiền vệ Quang Hải lại chọn cách trở về thăm nhà trong lặng lẽ mà không thông báo với bất cứ ai.

Cầu thủ Quang Hải tiết lộ lý do trở về thăm nhà trong lặng lẽ

Ngày hôm qua (31/1), tiền vệ Quang Hải của đội tuyển U23 Việt Nam bất ngờ trở về thăm nhà lần đầu tiên sau khi cùng đồng đội lập thành tích cao tại giải U23 Châu Á. Tuy nhiên, trái ngược với các đồng đội của mình, Hải chọn cách lặng lẽ bắt taxi, về thăm nhà một mình mà không thông báo với bất cứ ai.

Bà Dương Thị Cúc mẹ cầu thủ này cho hay, thời điểm con về nhà, hàng xóm không ai biết, thậm chí ngay bản thân bà cũng không nắm rõ thời gian cụ thể của con mà chỉ biết hồi hộp chờ đợi điện thoại.

“Con không nghe máy mà chỉ nói đại ý sẽ về thăm nhà khi hết lịch giao lưu. Đến khi về gần đến nhà, tôi gọi điện con vẫn giấu bảo chưa về được”, bà Cúc kể.

Bà Dương Thị Cúc xúc động khi Quang Hải trở về thăm gia đình
Bà Dương Thị Cúc xúc động khi Quang Hải trở về thăm gia đình

Mẹ cầu thủ này xúc động cho biết, Hải trông gầy hơn nhưng rất chững chạc và người lớn. Việc đầu tiên con làm khi về thăm nhà là dành tặng mẹ: Danh hiệu quả bóng đồng Việt Nam và hàng loạt các bằng khen mà cậu nhận được trong giải đấu vừa qua. Theo bà Cúc, Hải ngoài đời là người trầm tính, ít nói nhưng rất tình cảm.

Đợt tham gia thi đấu ở giải U23 Châu Á, dù áp lực và lịch trình thi đấu dày đặc, nhưng cậu vẫn luôn sắp xếp thời gian gọi điện về hỏi thăm bố mẹ thường xuyên. Lần nào khi kết thúc cuộc nói chuyện, Hải cũng dặn mẹ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. “Hôm trước, gặp Hải chớp nhoáng ở sân bay Nội Bài, sợ bố mẹ mệt, Hải một mực yêu cầu tôi về nghỉ ngơi mà không cho đi theo đoàn. Con bảo, sẽ cố gắng về thăm nhà sớm nhất có thể”, bà Cúc nói.

Ông Nguyễn Quang Thuấn, ôm chầm lấy con trong xúc động
Ông Nguyễn Quang Thuấn, ôm chầm lấy con trong xúc động
Dù thấm mệt sau lịch thi đấu dày đặc nhưng Hải vẫn dành thời gian ký tặng người hâm mộ
Dù thấm mệt sau lịch thi đấu dày đặc nhưng Hải vẫn dành thời gian ký tặng người hâm mộ

Những ngày qua, bà Cúc thường xuyên mất ngủ vì hồi hộp và hạnh phúc. Theo dõi con thi đấu trên sân cỏ, người mẹ này nhiều lúc bật khóc, có lúc không dám xem tiếp vì thương con.

“Có những trận đấu, xảy ra va chạm, chấn thương, trông thấy con qua màn hình mà thương con đến quặn thắt. Đặc biệt, hôm cả đội phải thi đấu dưới trời băng tuyết tôi xem mà xót xa, nước mắt cứ trực trào, nhiều lần phải đi ra ngoài để bớt xúc động”, bà Cúc nói. Bà Cúc cũng tiết lộ, Hải là người giản dị, thích ăn thịt gà luộc và vịt giả cầy nên lần này con về bà sẽ tự tay vào bếp, chuẩn bị đồ ăn cho con.

Quang Hải cho biết cậu muốn có những phút giây riêng tư bên gia đình
Quang Hải cho biết cậu muốn có những phút giây riêng tư bên gia đình

Trong khi đó, chia sẻ với PV Dân Trí, cầu thủ Quang Hải không giấu nổi xúc động cho hay, những ngày thi đấu ở Trung Quốc khá mệt mỏi và căng thẳng thế nhưng khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, chứng kiến tình cảm của hàng triệu cổ động viên Việt Nam, cả đội đã rất vui và hạnh phúc, mọi mỏi mệt dường như tan biến hết.

“Đây là khoảnh khắc đáng nhớ và tự hào nhất trong đời cầu thủ của em. Thật sự em không biết nói gì để diễn tả lòng cảm kích và hạnh phúc khi được hòa vào biển người yêu mến với rất nhiều cờ đỏ, sao vàng”, Hải nói.

Mẹ Quang Hải cẩn thận xếp lại các huy chương, giải thưởng của con vừa được trao tặng
Mẹ Quang Hải cẩn thận xếp lại các huy chương, giải thưởng của con vừa được trao tặng

Cầu thủ này cũng chia sẻ, những ngày thi đấu ở Trung Quốc, cả đội đã rất cố gắng, nỗ lực và đoàn kết. Dù kết quả đạt được chưa phải cao nhất nhưng đây là động lực rất lớn để cả đội lập thành tích ở các giải đấu sau.

Theo Quang Hải, đợt này cậu sẽ về thăm nhà khoảng 3 ngày sau đó sẽ tập trung luyện tập và chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo.

Nói về lý do chọn cách trở về lặng lẽ, cầu thủ này cho hay: “Gia đình luôn là động lực, bến đỗ bình yên của em. Trở về nhà thăm bố mẹ với em đã là hạnh phúc rồi. Những ngày qua em thường xuyên phải xa nhà thi đấu mà không có nhiều thời gian dành cho bố mẹ, em muốn những ngày nghỉ ngắn ngủi này được dành trọn vẹn cho gia đình”.

Hà Trang