Cáu giận lúc dạy con học bài, người cha ân hận vì suýt làm con mất mạng

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một cậu bé người Trung Quốc lên 8 tuổi đã suýt rơi vào cơn nguy kịch vì một sự việc xảy ra do người cha trở nên mất bình tĩnh lúc đang dạy con học bài.

Cáu giận lúc dạy con học bài, người cha ân hận vì suýt làm con mất mạng - 1

Một cậu bé người Trung Quốc lên 8 tuổi đã suýt rơi vào cơn nguy kịch vì một sự việc xảy ra do người cha trở nên mất bình tĩnh lúc đang dạy con học bài (Ảnh: Asia One).

Quá giận dữ trước việc con trai không chịu làm lại bài tập về nhà, người cha đã giơ tay lên đánh con, điều mà người cha không ngờ là có một chiếc bút chì được gọt sắc nhọn nằm trong bàn tay con trai. Lúc cậu bé đưa tay lên cản bàn tay "đánh đòn" của cha, chiếc bút chì đã theo đà... cắm vào phía sau đầu của cậu bé.

Sự việc xảy ra tại Vũ Hán (Trung Quốc) từ ngày 31/12, nhưng tới mới đây, báo chí Trung Quốc mới thông tin về sự việc này. Theo thông tin từ phía gia đình, cậu bé 8 tuổi thông minh nhưng rất bướng bỉnh, khó bảo.

Buổi tối hôm 31/12, người cha ngồi dạy con học bài, vì chữ cậu bé quá xấu, trình bày quá cẩu thả, nên người cha đã yêu cầu con trai viết lại, nhưng cậu bé nhất quyết không nghe.

Sau đó, người cha giơ tay lên đánh con vì cảm thấy quá tức giận. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến chính người cha cũng không hiểu hết những gì đã xảy ra trong một khoảnh khắc diễn ra rất nhanh ấy, người cha đã rất bàng hoàng sau sự việc, nhưng anh cũng nhanh chóng cùng người thân đưa con trai đi cấp cứu.

Hình ảnh được ghi lại sau khi cậu bé nhập viện cho thấy chiếc bút chì đã cắm vào phía sau đầu của bé.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, tình trạng của bé trai đã sớm ổn định sau khi các bác sĩ gấp rút tiến hành phẫu thuật cho em. Theo bác sĩ phẫu thuật, vị trí mà chiếc bút chì cắm vào đầu cậu bé may mắn nằm lệch ra khỏi vùng "chí tử". Nếu vị trí vết đâm ở vào khu vực có nhiều dây thần kinh quan trọng, cậu bé có thể sẽ rơi vào nguy kịch hoặc bị liệt vĩnh viễn.

Ngoài ra, một vết thương như thế này cũng có thể gây nên nhiễm trùng. Các bác sĩ đã thống nhất tiêm cho cậu bé một mũi phòng uốn ván. Sau khi được phẫu thuật khẩn cấp và lưu lại trong khu chăm sóc đặc biệt một ngày để theo dõi, tình trạng của cậu bé ổn định nên cậu được đưa sang khu điều trị thông thường, rồi được ra viện vào ngày 9/1 vừa qua.

Bác sĩ Du Hao, giám đốc khoa phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Nhi ở thành phố Vũ Hán nhận định rằng sự việc này là quá may mắn cho cậu bé và gia đình, bởi vết đâm của chiếc bút chì không ở vào vùng nguy hiểm, không gây tổn thương sọ não và không khiến cậu bé gặp phải biến chứng.

Bác sĩ Du Hao cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng khi trẻ nhỏ không may bị thương tương tự như thế này, cha mẹ không bao giờ được tự mình xử lý mà phải nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện. Việc tự xử lý có thể dẫn tới xuất huyết bên trong, khiến vết thương trở nên trầm trọng, gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của trẻ nhỏ.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh trong mọi trường hợp đều cần nỗ lực kiểm soát được cơn giận dữ, đặc biệt tuyệt đối tránh việc sử dụng bạo lực trong quá trình giáo dục trẻ. Việc cha mẹ kiểm soát được cơn giận của chính mình và không sử dụng bạo lực trong giáo dục sẽ đưa lại những kết quả tốt đẹp hơn cho chính họ và con trẻ, giúp tránh khỏi những hối tiếc, tổn thương.

Theo www.asiaone.com