Cậu bé 9 tuổi ở Kiên Giang xoay ngược vở, dùng tay trái viết chữ siêu đẹp

(Dân trí) - “Đáng khâm phục”, “Đây thực sự là một tài năng kỳ diệu”,… là những lời bình luận mà cư dân mạng phải thốt lên khi chứng kiến khả năng đặc biệt của cậu bé học sinh ở Kiên Giang.

Cậu bé 9 tuổi xoay ngược vở, dùng tay trái viết chữ siêu đẹp.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn, ghi lại hình ảnh cậu bé học sinh đang ngồi nắn nót viết từng dòng chữ trong lớp học. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là cậu bé này có khả năng viết thuần thục bằng tay trái. Hơn thế nữa, em có thể xoay vở theo mọi hướng mà viết chữ vẫn rất nhanh, đẹp và thẳng hàng.

Cậu học sinh với khả năng viết chữ đặc biệt. (Ảnh cắt từ clip)
Cậu học sinh với khả năng viết chữ đặc biệt. (Ảnh cắt từ clip)

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip thu hút cả triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận thích thú. Nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên, ngưỡng mộ, thậm chí cho rằng khả năng này là “hiếm có khó tìm”.

Tài khoản Trường Nam chia sẻ: “Những người thuận tay trái rất thông minh và có tài nghệ thuật vì não phải phát triển mạnh”. Cũng thể hiện quan điểm nêu trên, nhưng tài khoản Nguyễn Đặng Hoàng Tú nhấn mạnh: “Đây thực sự là một tài năng kỳ diệu”

Cậu bé có thể xoay ngược hoặc xoay ngang vở viết bài. (Ảnh cắt từ clip)
Cậu bé có thể xoay ngược hoặc xoay ngang vở viết bài. (Ảnh cắt từ clip)

“Quá ngưỡng mộ. Chắc hẳn em bé này có trí tưởng tượng tốt và khả năng định hình cao. Không có một chữ nào chệch dòng hay méo mó. Nhiều người để vở đúng hướng, viết bằng tay phải chưa chắc đã bằng em viết ngược”, tài khoản Ngọc Thảo viết.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít người đặt ra câu hỏi, liệu việc viết bằng tay trái là do bẩm sinh hay tự cậu bé luyện tập.

(Ảnh cắt từ clip)
(Ảnh cắt từ clip)

Theo tìm hiểu của PV, cậu bé tên là Trương Tấn Đạt, hiện là học sinh lớp 4/3 trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, Kiên Giang. Thầy Sơn Minh Trung – giáo viên chủ nhiệm của Tấn Đạt kể lại: “Tôi vẫn nhớ hôm đầu tiên phát hiện ra cách viết bài kỳ lạ của học sinh này. Em chăm chú vào từng con chữ, thi thoảng lại xoay vở về các hướng khác nhau nhưng không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Gia đình Tấn Đạt và các thầy cô chủ nhiệm từ năm trước cũng chưa từng đề cập tới khả năng của em”.

Thầy Trung cũng chia sẻ, dù dùng tay trái hay tay phải, chữ Đạt viết cũng rất đẹp và thẳng hàng. Những khi không có sự yêu cầu hay chỉ định từ các thầy cô, em hoàn toàn viết bằng tay trái.

“Trước đây, tôi có quay lại cảnh em viết bài nhưng chỉ chia sẻ cho các thầy cô trong trường cùng xem. Ai nấy đều rất ngạc nhiên về cậu học sinh này. Còn đoạn clip trên mạng xã hội là do cô Trần Thị Nghiệp, vốn là giáo viên dạy môn thủ công đăng tải trên trang cá nhân”, thầy chủ nhiệm của Tấn Đạt cho hay.

Từng dòng chữ đều và thẳng tăm tắp. (Ảnh cắt từ clip)
Từng dòng chữ đều và thẳng tăm tắp. (Ảnh cắt từ clip)

Khi được hỏi về cậu bé đặc biệt, cô Trần Thị Nghiệp cũng tỏ ra khá hào hứng: “Trong tiết học hôm đó, tôi tình cờ phát hiện Đạt xoay ngược vở, viết chữ bằng tay trái nên đã quay lại. Mặc dù các học sinh khác trong lớp cũng biết chuyện này nhưng khi chứng kiến, em nào cũng rất thích thú. Từ khi gắn bó với nghề đến nay, quả thực tôi chưa từng gặp một ai có khả năng đặc biệt như Tấn Đạt”.

“Ở lớp, Đạt là học sinh rất ngoan hiền và chịu khó. Em có học lực khá, được bạn bè và thầy cô yêu mến”, cô Nghiệp và thầy Trung khẳng định.

Hoàng Ngọc