Cậu bé 8 tuổi thoát chết sau 4 tiếng mắc kẹt trong ống khói

(Dân trí) - Một cậu bé 8 tuổi tại bang Utah, Mỹ đã bị mắc kẹt 4 tiếng trong một ống khói khi nỗ lực leo xuống ngôi nhà để tìm kiếm đồ uống.

 
Cậu bé 8 tuổi thoát chết sau 4 tiếng mắc kẹt trong ống khói - 1
Cậu bé Stephen Hopkins.
Đội cứu hỏa đã giải cứu cậu bé 8 tuổi bị mắc kẹt trong ống khói tại ngôi nhà của ông bà Richard và Sandy Draper ở thành phố West Valley, bang Utah.

Theo hãng tin ABC News, đội dịch vụ khẩn cấp đã phải phá tường trong nhà của ông bà Richard và Sandy Draper để giải cứu Stephen khi phát hiện cậu bé này đang bị mắc kẹt bên trong ống khói hôm 19/8. Sau khi được giải cứu, người cậu bé bị phủ đầy muội lò nhưng đã bình yên vô sự.

Bà Sandy Draper, 60 tuổi, cho biết Stephen đã nô đùa từ sáng hôm đó với đứa cháu gái 8 tuổi và đứa cháu trai 5 tuổi của bà. Bà cũng cho biết chưa hề gặp cậu bé này trước đó. “Cháu gái tôi mở cửa và cậu bé thò đầu vào và nói muốn tìm ai đó để chơi cùng”, bà Draper cho biết.

Bà Draper đã làm bánh mì nướng cho Stephen và cậu bé đã uống một cốc nước trong buổi chiều hôm đó. Cậu bé chơi đu quay với các cháu của bà.
 
Sau đó, bà Draper đã cho cậu bé về nhà vì phải đi ra ngoài có một số việc vặt. Khi trở về nhà lúc 4h10, bà đã nghe thấy âm thanh lạ nhưng nghĩ rằng đó là tiếng của bọn trẻ con nô đùa ở bên ngoài. Do đó, bà và chồng đã ra ngoài ăn tối.
 
Lúc 7h30, khi về tới nhà, hai ông bà lại nghe thấy có tiếng gì đó nhưng bà Draper nghĩ rằng bà đã quên tắt TV và không hay biết đó lại là tiếng khóc kêu cứu của cậu bé 8 tuổi. “Chúng tôi chỉ nghe thấy có tiếng gì đó. Tôi không thể nghe rõ thành lời cho tới khi tôi tới lò sưởi trong tầng hầm”, bà Draper cho biết.

Khi được hỏi lý do chui vào ống khói, Stephen đã kể với bà Draper rằng cậu leo lên cây trong vườn để trèo lên mái và tụt xuống ống khói. Sau đó, cậu bé cũng khai với cảnh sát rằng cậu khát nước và cố gắng chui vào trong nhà để tìm đồ uống nhưng nỗ lực đó đã không thành công.
Bùi Huyền
Theo ABC